VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

NẶNG GÁNH HAI VAI

NẶNG GÁNH HAI VAI

Dường như thế sự đã an bày
Để cuộc mưu tìm mãi trắng tay
Nghĩa hớ hênh tình nhân trở mặt
Người thô thiển ý lại chau mày
Vui lần vó ngựa còn dong ruổi
Khóc bữa chân chồn buộc đổi thay
Nợ cõi giang hà chưa trả hết
Nào ai hiểu được trái tim này.

LCT 27/01/2021
Tiểu vận

4 nhận xét:

  1. BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT HAY LẮM .. XIN CHÚC MỪNG

    Trả lờiXóa
  2. Theo chân anh , MT ghé thăm anh . Thơ đường luật rất tuyệt . MT cũng mới tập tành viết thể loại thơ này , có gì sai sót , mong anh góp ý .. Những ngày còn lại của tuần an vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mực Tìm nhiều . Chúc ngày nhiều vui em nhé !

      Xóa