VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

TRONG TẦM MẮT ĐỜI

TRONG TẦM MẮT ĐỜI


Nhẫm đếm thời gian chảy muộn phiền
Xem dòng thế sự diễn tuồng điên
Đùn cha dẻo miệng ngồi trên chóp
Đẩy mẹ dày môi xuống giữa biền
Họ đã xây tình bên chén tửu
Ta đành dựng nghĩa kế nàng tiên
Lòng nhân vốn dĩ bầu ung nhọt
Ghét kẻ thường coi trọng chữ tiền ./.

LCT 27/11/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
HƯƠNG VỊ CUỘC ĐỜI

Buồn đêm lệ úa những ưu phiền
Mắt mỏi luôn nhìn thấy ả điên
Nhặt gánh sầu hoang nằm giữa bến
Tìm cơn mộng trắng ở trên biền
Hôm dìu bản nhạc hồn ru gió
Bữa dệt âm đàn rượu dỗ tiên
Đọc mấy vần thơ tròn ý tưởng
Tình yêu sẽ mãi quý hơn tiền/

NPP 27/11/2020
*****
Nguyễn Thế An
KHÔNG ĐỀ

Đừng rao bạc khối chỉ thêm phiền
Tỏ phận quân hầu chúng mãi điên
Lão vét ngân tài đông đệ tử
Thằng xây phủ đẹp lắm bưng biền
Bơ phờ giữa rạ manh từng áo
Ngất ngưởng trên trời cụ những tiên
Động giá tu hành ai kể nữa
Chồng xây thế tục đẫm hơi tiền.

Nguyễn Thế An
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM CHUYỆN THẾ GIAN

Dù không hám mộng vẫn bao phiền
Ngẫm thế gian đầy cuộc đảo điên
Gối thẳng nào cam ngồi cõng bợm
Người ngay mới chịu ruổi theo biền
Cho thầy chữ nặng toan thành tớ
Để quạ son đầy bỗng hóa tiên
Được mất dường như trò huyễn ảo
Vì muôn thắng bại cũng do tiền.

Nguyễn Gia Khanh
****
Thái Chung
BUÔNG BỎ

Người ơi hãy trút bỏ u phiền
Dẫu bể dâu này khối dạng điên
Lắm kẻ vàng ham vùi đạo nghĩa
Nhiều anh xác thả đắm bưng biền
Ai người phụng Nước lìa quê Tổ
Ấy hạng vung tình ngỡ phủ tiên
Bởi lẽ đời ân còn nặng gánh
Mà đâu tất cả mãi do tiền?

0539 H,27/11/2020
Thái Chung 
*****
Vĩnh Long
MỎI MÒN

Nhiều ông lắm bạc vẫn gây phiền
Cả xã bao ngày giận phát điên
….Đám quỷ nhanh cùm nơi nghĩa địa
Bầy ma lẹ nhốt ở bưng biền….
Cho chiều mãi thắm như miền lạc
Để nắng luôn hồng tựa cõi tiên….
Xót những làng quê mòn mỏi đợi
Mà không đuổi được lũ bung tiền

Vĩnh Long
*****
Hà Ngân
THƠ TRONG MẮT ĐỜI 

Làm thơ họ bảo quá ư phiền 
Viết xóa như là một kẻ điên 
Thế sự yên bình bay lên phố 
Trần gian rắc rối lẫn vô biền 
Đầu chiều một lít vào âm phủ
Chập sáng hai bầu đến cõi tiên
Mỗi lúc rờ vào ly rượu hết 
Đem luôn chữ bán chẳng ra tiền 

Nganha
"****
Dinh Tuan Minh
HƯƠNG ĐỜI

Miền Trung lại gánh cảnh ưu phiền
Xứ Nghệ yên bình bỗng đảo điên
Bởi bão giông tràn tan nát ruộng
Vì mưa lũ cuộn tả tơi biền
Làng tôn những hội cùng Phương Thảo*
Xóm trọng bao đoàn lẫn Thủy Tiên*
Đã đến vùng sâu tìm gửi gạo
Rồi sang nẻo ngập kiếm trao tiền

• Các ca sĩ
• Đinh Tuấn Minh.
*****
Hoàng Hải
TRỞ MẶT VÌ ĐÂU 

Niềm riêng chất ngập nỗi ưu phiền
Lửa đốt trong lòng tựa gã điên
Ngõ mộng thời gian vừa trổ sắc
Vườn mơ kỷ niệm đã phai biền
Xa rồi cảnh nọ sầu giăng bão
Rũ lại duyên này đuổi bắt tiên
Có phải thân nghèo nên nghĩa bạc
Người nay trở mặt cũng do tiền.

Hải Hoàng
*****
Van Tho Vu
_____ BÂNG KHUÂNG _______

Vẫn muốn gần em chỉ sợ phiền
Đâu vì lạng bước phải lòng tiên
Niềm tin giấu trọn hờn trên ngã
Ý định còn nguyên tỏ giữa biền
Đợi mối ân tình bên nghĩa hỏng
Ươm màu kỉ niệm kế người điên 
Đành thôi trả hết mùi hương dại
Bỏ những lần yêu đụng đến tiền

Van Tho Vu_27/11/2020( phạm lục )
*****
TỎ SỰ ĐỜI

Nhìn trong cõi tạm thấy ưu phiền 
Nỗi khổ khơi bày chốn loạn điên 
Kẻ chết trời mang dìm bãi vụng 
Người toi đất phủ dập bên biền 
Sang giàu cũng bỏ nơi lòng cát
Phú thịnh đâu về ngõ cảnh tiên 
Chợt rõ đời muôn vàn hoán đảo 
Giành chi được mất bởi kim tiền.

Sầu Riêng: 27/11/2020


2 nhận xét:

  1. Thơ thật hay và hình minh họa thật rùng rợn. Chúc bạn thứ Sáu an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Cảm ơn meocon ghé thăm . Chiều vui meocon nhé !

      Xóa