VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

HỒN THU

HỒN THU


Những cánh chim vờn quanh miệng tổ
Hoàng hôn biển sóng hòa âm vỗ
Mây hồng kéo sợi giữa làng quê
Lụa mỏng nghiêng tà bên dãy phố
Vẳng tiếng chuông rền lặng lẽ trôi
Nghe lời sáo vọng êm đềm đổ
Trùng dương gió nhẹ đuổi mưa chiều
Chốn cũ sương buồn giăng cổ độ ./.

LCT  05/07/2020
BÀI HỌA :
*****
TÌNH NHƯ SÓNG BIỂN 
Chim rời mặt biển bay về tổ
Rẽ đám mây hồng tung cánh vỗ
Rộn rã câu hò giữa bến quê
Êm đềm tiếng nhạc trong lòng phố
Mưa buồn cuối ngõ nhạt nhoà sa
Gió lạnh quanh bờ hờ hững đổ
Sóng nước vô tình chảy xuyến xao
Lòng em cảm thấy sầu vô độ/
NPP 05/07/2020
*****
******* *******
TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ
Tha mồi đắp rạ quanh mầm tổ
Biển mẹ loài chim hoà cánh vỗ
Dẫu có mưa dầm. ở cạnh sông
Hay là lũ cuộn trong thành phố
Ngày êm ả vọng nghĩa gieo bồi
Giấc khẽ khàng mơ tình nhủ độ
Đượm ấm hồn con đã buổi chờ
No diều khoái dạ chiều mưa đổ
2020 .07.05 / Bích Hằng 
*****
TRĂNG VỠ 
Trời xa lặng lẽ chim tìm tổ
Mỏi mệt thuyền neo vầy sóng vỗ
Nắng trải bên đường quạnh quẽ thôn
Sương nhòa giữa nẻo đìu hiu phố
Vừa nghe gió lạnh buổi thu về
Bỗng gợi niềm xưa mùa lá đổ
Nhặt mảnh trăng thề vỡ trước hiên
Lòng dâng nỗi nhớ sầu bao độ.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
HOÀNG HÔN 
Hoàng hôn lũ nhạn bay tìm tổ
Mỏi mệt toàn thân buồn cánh vỗ
Lặng lẽ mơ về chốn nẻo quê
Âm thầm mộng nghĩ miền bên phố
Nghiêng nhìn thửa ruộng mãi vờn trôi
Dõi ngắm triền nương hoài lượn đổ
Có lẽ màn sương hận buổi chiều
Nên rằng gió dỗi sầu canh độ.
05/7/2020.
*****
BÌNH MÌNH 
Bình minh én lượn xa rời tổ
Mặt biển giao hoà tung sóng vỗ
Để bóng con thuyền vượt giữa khơi
Cho nàng thục nữ về trên phố
Còn thong thả đợi bữa thu về
Vẫn nhẹ nhàng trông mùa lá đổ
Tiếng nhạc từng quen từ thuở cũ
Lòng dâng cảm xúc thời xui độ.
Củu Long Giang. 5/7/2020.
*****
GIỮA CHIỀU MƠ 
Hoàng oanh lảnh lót từ bao độ
Trỗi giọng hồn say đầm ấm đổ
Rực rỡ môi cười thắm nẻo quê
Êm đềm cảnh dựng vui hè phố
Lời xây hẹn ước nghĩa luôn ghì
Biển dội cầu mong tình chớ vỗ
Ghép mảnh cho đời vẹn vẽ mơ
Bình minh rọi ánh hồng trên tổ.
05/07/2020
*****
ĐỘ GIANG 
Chim vừa ló rạng kêu mừng tổ
Biển sáng bờ dâng triều nhẹ vỗ
Khói tỏa lâu ngày nhạt mãi thôn
Duyên bừng đỏ mặt xiêu dần phố
Còn thương vẻ liễu bến ai chờ
Vẫn chạnh làn mưa chiều ấy đổ
Mộng tưởng như dồn nỗi nhớ quê
Em về bãi nắng yêu thuyền độ.
Nguyễn Thế An 
*****
Đối hoạ vui cùng quý thi hữu
NHỊP ĐÊM
Một lũ ong chiều bu kín tổ
Rừng thu thác dội rền âm vỗ
Xanh dòng nước cuộn giữa đồng quê
Đỏ vạt trăng tàn quanh ngõ phố
Lãng mạn câu hò đẩy sóng trôi
Đềm êm giọng sáo chao bờ đổ
Sương choàng tĩnh mịch xóm chìm đêm
Gác cũ chuông vào phiên thỉnh độ ./.
LCT 05/07/2020
*****
Sầu Riêng
MÙA THƯƠNG

Hoài mong hạnh phúc cùng xây tổ 
Bởi mộng nồng như thềm sóng vỗ 
Chữ nguyện câu chờ trải bến sông
Niềm mơ nghĩa đợi lưu đường phố 
Nghe lòng rộn rã phút chiều buông 
Thấy quãng tưng bừng canh Hạ đổ 
Đượm mãi nghìn năm ấm cảnh đời 
Mùa thương tỏa thắm hồng bao độ.

Sầu Riêng: 05/07/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét