VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

MÀU TANG TRẮNG

MÀU TANG TRẮNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Em rồi trắng lụa áo màu tang
Cũ lối mòn xưa hẻm vắng nàng
Thèm cảnh nhớ trăng buồn lá rụng
Đói lòng nghe ngõ lạnh thu sang
Lem thơ ướp giọt sương tràn lá
Nát rượu nhồi đêm mộng bỏ chàng
Kèm cặp mãi thôi rồi cũng thế
Xem chiều lỗi hẹn bến đò ngang ...

Nghịch :

Ngang đò bến hẹn lỗi chiều xem
Thế cũng rồi thôi mãi cặp kèm
Chàng bỏ mộng đêm nhồi rượu nát
Lá tràn sương giọt ướp thơ lem
Sang thu lạnh ngõ nghe lòng đói
Rụng lá buồn trăng nhớ cảnh thèm
Nàng vắng hẻm xưa mòn lối cũ
Tang màu áo lụa trắng rồi em ./.

LCT 26/02/2020
BÀI HỌA :
*****
VẾT BUỒN XƯA

Em buồn lối chạnh tủi ngày tang
Vãng chốn thềm xưa nẻo cách nàng
Thèm bởi nhắc mong tình héo rụng
Tiếc vì vương đợi nghĩa trơ sang
Lem sầu níu gượng mơ vùi lá
Đượm khổ ghì chao mộng lấp chàng
Kèm dệt vẫn xa tàn cuộc thế
Xem hoài nhớ quạnh nhói đời ngang

Ngang đời nhói quạnh nhớ hoài xem
Thế cuộc tàn xa vẫn dệt kèm
Chàng lấp mộng chao giăng khổ đượm
Lá vùi mơ gượng níu sầu lem
Sang trơ nghĩa đợi vương vì tiếc
Rụng héo tình mong nhắc bởi thèm
Nàng cách nẻo xưa thềm chốn vãng
Tang ngày tủi chạnh lối buồn em
*****
BUỔI XUÂN BUỒN

Giữa buổi xuân buồn chị quấn tang
Hoàng hôn lạnh lẽo khóc riêng nàng
Mưa chiều lá đổ nào ai đến
Bến mộng mây lùa mấy kẻ sang
Khắc khoải tình riêng đành mỗi thiếp
Sầu tư cảnh biệt chỉ riêng chàng
Trăng sầu trước cổng về hiu hắt
Mặt đất đen sì nỗi trái ngang/

NPP 26/02/2020
*****
CHUYỆN ÁI ÂN
(Thuận - Nghịch độc)

Em vắng mộng lòng phủ trắng tang
Lạnh thêm chiều ấy thuở xa nàng
Thèm hương bỗng tưởng khi môi chạm
Nhớ cảnh nên sầu buổi hạ sang
Lem luốc phận đời duyên nát ngọc
Tái tê hồn điệp giấc mơ chàng
Kèm ân ái cũ niềm dang dở
Xem lại ngẫm tình chuyện trái ngang.

Đọc ngược:
Ngang trái chuyện tình ngẫm lại xem
Dở dang niềm cũ ái ân kèm
Chàng mơ giấc điệp hồn tê tái
Ngọc nát duyên đời phận luốc lem
Sang hạ buổi sầu nên cảnh nhớ
Chạm môi khi tưởng bỗng hương thèm
Nàng xa buổi ấy chiều thêm lạnh
Tang trắng phủ lòng mộng vắng em.

Nguyễn Gia Khanh
*****
SÓNG MẠN THUYỀN
(Thuận - nghịch độc)

Em hát điệu tình tỉnh tính tang
Sắc xuân ngời đẹp trắng da nàng
Thèm chưa ý mộng cùng xây đắp
Muốn cũng thanh đời với thả sang
Lem phấn má hồng mưa thoảng bãi
Nát dâu chiều tím mực đau chàng
Kèm đôi sóng mạn thuyền chung lái
Xem đã giấc nồng vẫn bến ngang.

Đọc ngược:
Ngang bến vẫn nồng giấc đã xem
Lái chung thuyền mạn sóng đôi kèm
Chàng đau mực tím chiều dâu nát
Bãi thoảng mưa hồng má phấn lem
Sang thả với đời thanh cũng muốn
Đắp xây cùng mộng ý chưa thèm
Nàng da trắng đẹp ngời xuân sắc
Tang tính tỉnh tình điệu hát em.

Nguyễn Thế An
*****
Thạch Hãn Bài đối hoạ
LẠC BẾN
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Em đón họ về ngõ trắng tang
Dấu yêu lời hẹn mãi thương nàng
Thèm môi buổi đợi chiều xuân đến
Khát mộng hôm chờ cảnh sớm sang
Lem khoé lệ sầu khi nhớ bạn
Ướt môi tình chạm thuở mong chàng
Kèm ai chẳng dễ nào mơ ước
Xem lại tuổi đời nỗi trái ngang ...

Nghịch :
Ngang trái nỗi đời tuổi lại xem
Ước mơ nào dễ chẳng ai kèm
Chàng mong thuở chạm tình môi ướt
Bạn nhớ khi sầu lệ khoé lem
Sang sớm cảnh chờ hôm mộng khát
Đến xuân chiều đợi cảnh môi thèm
Nàng thương mãi hẹn lời yêu dấu
Tang trắng ngõ về họ đón em ./.

LCT 26/02/2020
*****

VỞ KỊCH HÀI
(Thuận - Nghịch độc)

Em trách mãi hờn giận ấy tang*
Nghĩa vơi tình cạn để xa nàng
Đêm mòn mỏi ngóng người lờ hẹn
Sớm quẩn quanh chờ kẻ dỗi sang
Lem lém cợt đùa ôm ngố bạn
Ngẩn ngơ chìm mộng quấn điêu chàng
Kèm thêm hứa hão lời trăng gió
Xem chán vở hài diễn ngược ngang

Đọc ngược:

Ngang ngược diễn hài vở chán xem
Gió trăng lời hão hứa thêm kèm
Chàng điêu quấn mộng chìm ngơ ngẩn
Bạn ngố ôm đùa cợt lém lem
Sang dỗi kẻ chờ quanh quẩn sớm
Hẹn lờ người ngóng mỏi mòn đêm
Nàng xa để cạn tình vơi nghĩa
Tang ấy giận hờn mãi trách em.

0368 H,26/02/2020
Thái Chung
*Tang: Loại, hạng người (hàm ý không coi trọng).
*Tang ấy: Hạng người ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét