VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

CHỜ EM

CHỜ EM


Ngọn gió luồn sâu giữa hẻm chiều
Khung trời một thuở chớm lòng yêu
Tình xanh tận mắt chìm sao biển
Tuổi mộng cùng đêm vỡ sóng triều
Tiếc bởi vô tình thân lựu ngã
Thương vì bất chợt mẫu hồng xiêu
Giờ đây lối cũ vàng hoa rụng
Mỗi buổi chờ em nhớ thật nhiều ./.

LCT 13/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Phượng phượng
SƯƠNG CHIỀU

Buồn thơ thẩn ngắm mảng sương chiều
Một phút chao lòng rộn chữ yêu
Vỡ vụn buồng tim hồ nổi sóng
Cuồng sôi giọt máu tựa dâng triều
Bên bờ cánh nhạn vờn mây đảo
Cạnh bến con thuyền ngả hướng xiêu
Chỉ có mình em ngồi đếm tuổi
Mà nghe nỗi nhớ quá ư nhiều/
NPP 13/12/2019

2 nhận xét:

  1. SƯƠNG CHIỀU

    Buồn thơ thẩn ngắm mảng sương chiều
    Một phút chao lòng rộn chữ yêu
    Vỡ vụn buồng tim hồ nổi sóng
    Cuồng sôi giọt máu tựa dâng triều
    Bên bờ cánh nhạn vờn mây đảo
    Cạnh bến con thuyền ngả hướng xiêu
    Chỉ có mình em ngồi đếm tuổi
    Mà nghe nỗi nhớ quá ư nhiều/
    NPP 13/12/2019

    Em mang bài qua góp vui cùng bài thơ hay anh ngày mới yêu thương nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em luôn vui và nhiều may mắn em nhé Nguyễn Phượng phượng

      Xóa