VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA

TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA


Về thăm chốn cũ chẳng mong cười
Lạnh lẽo quê buồn buổi nắng vơi
Ngõ trước còn đâu hình ảnh mẹ
Bàn trên chỉ thấy tượng thân người
Âu sầu ngọn gió ngoài hiên rụng
Ảm đạm cây đèn giữa bếp khơi
Chú mực buồn thiu đầu cửa ngõ
Dường như cảm được tiếng ru hời.

   LCT 09/10/2019

2 nhận xét:

  1. Giọt mưa đêm vắng buồn rơi
    Làm ướt cả một trời thương nhớ..
    Em hăm chia sẻ thơ hay cùng anh chiều ấm ấp yêu thương nhé anh

    Trả lờiXóa