VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

MUỘN PHIỀN

MUỘN PHIỀN


Nắng đã qua chiều trải mặt sân
Vườn hoa Dạ Lý toả hương ngần
Chao dòng mộng trỗi... lời tha thiết
Giọng lả lơi ...chìm bãi sóng ngân
Vẫn tiếng đàn xưa sầu vạn kỷ
Và câu chuyện cũ nhớ muôn phần
Nay còn nửa bóng trăng già cỗi
Ảo huyễn đêm mờ quyện áng vân ./.

LCT 02/10/2019

BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen​
 KIẾP PHÙ VÂN
Khi chiều lá rụng nắng rời sân
Lối cũ mù rơi ngọn gió ngần
Tiếng nhạc ru tình khơi sóng vọng
Câu hò vượt biển đụng trời ngân
Vòng tay mẹ đặt tìm duyên số
Cánh cửa người mua nhốt nợ phần
Những dạo thu hờn đau kẽ mắt
Nghe đời ảo ảnh kiếp phù vân/
NPP 02/10/2019
*****
Thái Chung​
 MÃI CÒN VÂN
Buông chiều xám phủ trọn bìa sân
Chạnh tưởng làn da đỗi trắng ngần
Vẫn ngập tràn...hoa lòng buổi ấy
Cung đàn bữa nọ...chẳng dừng ngân
Mù tơi tả vãi hờn bao chặng
Biển dạt dào khua dỗi khối phần
Muối mặn gừng cay nào dễ bỏ
Tâm lòng chạm trổ mãi còn vân.
0269 TC, 02/10/2019
Thái Chung

*****
Đinh Vĩnh Long
TẢN MẠN THU

Thu về gió nhạt thổi ngoài sân
Vạt nắng đầu non cũng chẳng ngần
Bãi hết gào….trăng tàn buổi nọ
Sương mờ bữa ấy…biển nào ngân
Hoài thương bến cũ sầu trăm lượt
Mãi nhớ bờ xưa tủi vạn phần
Dẫu biết tình yêu là cực khổ
Nhưng đời vẫn mộng tím chiều vân
Đinh Vĩnh Long.
*****
Dư Âm​
BUÔNG CHIỀU...!
Buông chiều đã dịu nắng ngoài sân,
Sực nức mùi hương toả bãi ngần!
Lũ vạc đang về... trông khẩn thiết,
Nhìn yên ắng ... nhịp mõ vừa ngân!
Hôm nào nhạc trỗi sầu bao kỷ,
Bữa nọ đàn vang tủi lắm phần!
Hẩm phận nên giờ như quá cỗi,
Thôi thì lúc quạnh dõi làn vân!!!
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
NGANG TRÁI

Mẹ ngẩn ngơ lòng đứng giữa sân
Nhìn trăng thế kỷ đẹp vô ngần
Thương chiều bão nổi... Vườn xơ xác
Cảnh xót xa ...hờn nhịp mõ ngân
Tiễn bóng người đi vừa bỏ phận
Tàn đêm kẻ khóc đã buông phần
Hương thầm vẫn đọng căn phòng nhỏ
Tiếc giọt thu sầu cảm vũ vân ./.

LCT 02/10/2019

2 nhận xét: