VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

GIAO HƯỞNG ĐÊM

GIAO HƯỞNG ĐÊM

(Thuận nghịch độc)
THUẬN :

Đêm nhớ mộng rời rã xác thân
Khói sương mờ ảo bến gian trần
Thềm quanh nước đọng sầu hoa lá
Lối dọc mưa chìm ngập bãi sân
Êm sóng khoảng trời mây trắng bạc
Nhẹ hơi làn gió biển trong ngần
Mềm chăn gối rượu tình nghiêng ngả
Thêm vướng nợ đời chuyện ái ân ...

NGHICH :
Ân ái chuyện đời nợ vuớng thêm
Ngả nghiêng tình rượu gối chăn mềm
Ngần trong biển gió làn hơi nhẹ
Bạc trắng mây trời khoảng sóng êm
Sân bãi ngập chìm mưa dọc lối
Lá hoa sầu đọng nước quanh thềm
Trần gian bến ảo mờ sương khói
Thân xác rã rời mộng nhớ đêm ./.

LCT 16/06/2019

BÀI HOẠ :
*****
HỮNG HỜ ĐÊM
(Thuận - nghịch độc)

Đêm hờ hững bởi vắng tình thân
Bóng lẻ dìu trăng dỗ mộng trần
Thềm lạnh thấm sương vàng võ gác
Ngõ buồn khơi vết mịt mờ sân
Êm nào gối cũ hương nhòa nhạt
Xót mãi hồn xưa dấu ngại ngần
Mềm lả giấc mơ hòa rượu chuốc
Thêm sầu nỗi nọ ái cùng ân.

Đọc ngược:

Ân cùng ái nọ nỗi sầu thêm
Chuốc rượu hòa mơ giấc lả mềm
Ngần ngại dấu xưa hồn mãi xót
Nhạt nhòa hương cũ gối nào êm
Sân mờ mịt vết khơi buồn ngõ
Gác võ vàng sương thấm lạnh thềm
Trần mộng dỗ trăng dìu lẻ bóng
Thân tình vắng bởi hững hờ đêm.

Nguyễn Gia Khanh
*****
NỖI NHỚ

Đêm buồn nuốt lệ nhớ người thân
Bởi mãi ngồi lo chuyện bến trần
Lá buổi thu sầu treo ngập cửa
Mây ngày hạ úa rã đầy sân
Chìm trong chén rượu vần thơ cũ
Nổi giữa dòng sông dải sóng ngần
Vẫn xót xa lòng khi sực tỉnh 
Duyên giờ chẳng trọn ái cùng ân/
NPP 16/06/2019
*****
KHI BÓNG ĐÊM VỀ
(Thuận nghịch độc)
THUẬN

Đêm nhìn cũng mỏi mệt trầy thân
Nghĩa hết đời chê chỉ trụi trần
Thềm đọng gió đưa người bỏ bến
Cửa lồng trăng dỗ kẻ lìa sân
Êm nồng nát nhụy tình khao khát 
Buốt lạnh tàn hoa xác ngại ngần
Mềm nhũn tháng năm về nhọc bước
Thêm hờn khóc hận buổi chìm ân

NGHỊCH

Ân chìm buổi hận khóc hờn thêm
Bước nhọc về năm tháng nhũn mềm 
Ngần ngại xác hoa tàn lạnh buốt 
Khát khao tình nhụy nát nồng êm
Sân lìa kẻ dỗ trăng lồng cửa
Bến bỏ người đưa gió đọng thềm
Trần trụi chỉ chê đời hết nghĩa
Thân trầy mệt mỏi cũng nhìn đêm..!

NL 16/06/2019
*****

ĐÊM HÈ NÓNG NỰC 
(Thuận nghịch độc)
Đêm về nhức mỏi rã rời thân 
Nóng nhiệt người hư cháy quạt trần 
Thềm trước dạo khuya chờ ngọn gió 
Ngõ ngoài đi sớm dậy nhà sân 
Êm trời đất nghĩ lòng ngơ ngẩn 
Nặng óc đầu nghe ý ngại ngần 
Mềm nhũn khiến hao mòn thủy thận
Thêm sầu thấy nản chán tình ân.

Ân tình chán nản thấy sầu thêm
Thận thủy mòn hao khiến nhũn mềm 
Ngần ngại ý nghe đầu óc nặng 
Ngẩn ngơ lòng nghĩ đất trời êm
Sân nhà dậy sớm đi ngoài ngõ 
Gió ngọn chờ khuya dạo trước thềm 
Trần quạt cháy hư người nhiệt nóng 
Thân rời rã mỏi nhức về đêm.
16/6/2019
________Tiểu Linh Tôn ____
*****
TIẾNG KHÓC AI MANG?
(Thuận nghịc độc- nđt)

*Xuôi
Đêm trường vẫn gợi kẻ sầu thân
Lỗi nhịp vì duyên vướng nẻo trần
Thềm níu cảnh đau người giũ phận 
Gió vờn trăng bạc nỗi choàng sân
Êm trời trở giấc bao thờ thẫn 
Đủ tiếng hờn cơn những ngại ngần
Mềm rã xác kia hồn đọng tủi
Thêm buồn chỉ mãi, nhạt nhòa ân

*Ngược
Ân nhòa nhạt mãi chỉ buồn thêm
Tủi đọng hồn kia xác rã mềm
Ngần ngại những cơn hờn tiếng đủ
Thẫn thờ bao giấc trở trời êm
Sân choàng nỗi bạc trăng vơn gió
Phận giũ người đau cảnh níu thềm
Trần nẻo vướng duyên vì nhịp lỗi
Thân sầu kẻ gợi vẫn trường đêm.

Tg: Nguyên Như( LND)
*****
RƯỢU &TRĂNG
Oblivion
***

Đêm tình dỗ rượu ngấm chìm thân
Lãng bỏ phiền ưu sạch thế trần
Thềm ngọc nhỏ sương làm khóc liễu
Cảnh tuồng giăng lá ngập tràn sân
Êm nồng giữa nguyệt ôm đầy tửu
Mướt mịn nàng trăng bỡn thoả ngần
Mềm mỏi thấy say người rã rệu
Thêm càng nghĩ đoạn ái cùng ân

Ân cùng ái đoạn nghĩ càng thêm...
Rệu rã người say thấy mỏi mềm
Ngần thoả bỡn trăng nàng mịn mướt
Tửu đầy ôm nguyệt giữa nồng êm
Sân tràn ngập lá giăng tuồng cảnh
Liễu khóc làm sương nhỏ ngọc thềm
Trần thế sạch ưu phiền bỏ lãng
Thân chìm ngấm rượu dỗ tình đêm.

Oblivion Thach


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét