VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

PHỐ HOANG

PHỐ HOANG


Lạnh mảnh vai trần giữa phố đêm
Buồn nghiêng bóng đổ mộng chen thềm
Trăng còn huyễn hoặc miền xa chiếu
Gió vẫn mơ màng nẻo vắng nêm
Vũ trụ giờ như làn khói mỏng
Trần gian cũng tựa tấm chăn mềm
Ta vòng cuối hẻm sầu hoang dại
Mỏi bước chân tìm nỗi dịu êm ./.

LCT 25/05/2019
BÀI HOẠ :
*****
TỪNG VÌ NHAU

Sương vờn lạnh buốt cả màn đêm
Gió biển dường như cũng chạm thềm 
Một mảnh sao buồn ngây ngất dõi 
Bao dòng nước mặn võ vàng nêm 
Nào quên bạn níu vầng trăng nhỏ
Chẳng thấy người nâng cánh liễu mềm
Vỡ nát dòng thơ đành bỏ mộng 
Đi tìm khoảnh lặng giữa trời êm.

25/5/2019
Tg: Nguyên Như( LND)
*****
GIẤC KÊ VÀNG

Ta dìu gót mộng trải vào đêm
Để chút thừa hương gợn giữa thềm
Cuối ngõ chan đầy sương lạnh bủa
Bên lòng chất nặng quãng sầu nêm
Dường nghe gió hạ lùa cơn huyễn
Ngỡ chạm bàn tay ủ tóc mềm
Chợt lỡ kê vàng bao thuở ấy
Cho hồn trống trải mãi nào êm.

Nguyễn Gia Khanh
*****
CÔ PHỤ...

Bên ngoài gió lạnh buốt màn đêm 
Thương bóng người đi biệt ngõ thềm 
Gió vẩn vơ đùa trang khách hẹn 
Em mòn mỏi nhớ giấc tình nêm 
Buồn thân én lạc buồn duyên mỏng 
Xót cuộc đời trôi xót ruột mềm 
Chỉ tháng năm cùng bao ấm lạnh 
Mà nào được phút nỗi lòng êm

Trần Tình 25/05/2019
*****
KHOẢNG TRỜI ÊM

Con thuyền lặng lẽ giữa lòng đêm
Gác cũ đìu hiu gió lạnh thềm
Bản nhạc ru hồn chưa đủ chết
Phiên tình dỗ mộng cũng vừa nêm
Cùng khi sóng giỡn vầng trăng nhạt
Cũng lúc tình khơi nốt nhạc mềm
Én chẳng còn mơ vùng bão biển 
Em đành phải chọn khoảng trời êm/
NPP 25/05/2019
*****
TRƯỚC NGÕ NHÀ EM
Anh về phố nhỏ giữa trời đêm
Lặng lẽ cùng trăng trước cổng thềm
Cạnh sảnh rèm buông phòng đã chốt
Bên lề ngõ đóng cửa vừa nêm
Nhìn mây bỗng nhớ bờ môi mỏng 
Dõi cảnh mà thương cặp gối mềm
Đứng mãi bên đường thơ thẩn đợi
Vui buồn lẫn lộn trí nào êm
*****
CÕI LẶNG 
Ngũ độ thanh 

Tâm buồn khảm lặng giữa trời đêm 
Ủ dáng mờ loang nhạt quãng thềm 
Cũng bởi canh sầu luôn gặm nhấm 
Do rằng khoảng mộng vẫn ghì nêm 
Niềm xưa phảng phất hồn đau lạnh 
Cuộc nẫu dềnh dang bóng tủi mềm 
Tím ngả miên trường buông lệ đẫm 
Vương nhòa cõi tạm khép chiều êm.

Sầu Riêng:25/05/2019
*****
TIẾNG ĐÊM

Xuyên mành bóng nguyệt lã vào đêm
Tiếng mảng hài khua khẽ cạnh thềm
Vọng giữa hiên nhà hơi chó sủa
Vang ngoài ngõ phố đợt chày nêm
Triền đê đã thấm màu sương lạnh
Bãi cỏ còn say ngọn gió mềm
Tẻ nhạt đèn khuya sầu lõa bóng
Ta ngồi chạnh tiếc quãng ngày êm..!

NL25/05/2019
*****
NỖI NIỀM ĐÊM

Ai đàn bản nhớ giữa trời đêm
Tủi giọt triền miên đẫm góc thềm
Nguyệt vẫn âm thầm chao bóng hỏi
Em còn lặng lẽ ước đời thêm
Hàn câu hạnh phúc đừng chia vội
Nguyện buổi tình yêu cứ trỗi mềm
Để thấm niềm thương vào gối ngọc
Cho lòng thưởng lại nỗi niềm êm.
*****
GIỌT NỒNG ÊM

Nghe làn gió lạnh giữa màn đêm
Lạnh lẽo vầng trăng tỏa trước thềm 
Có phải duyên lành ta mãi buộc 
Hay là nghĩa thắm bạn từng nêm
Thầm đan kỷ niệm ngày môi ướt 
Khẽ dệt hồn thu buổi tóc mềm
Vẫn biết người đi nào trở lại 
Ơi tình khắc khoải giọt nồng êm

CT 25.5.19
*****
Dư Âm
LẶNG GIỮA MÀN ĐÊM!
Bao lần đứng lặng giữa màn đêm,
Não nuột chờ ai ở dưới thềm!
Nguyệt vẫn trong vườn lơ lửng chiếu,
Mây còn trước cổng lững lờ nêm!
Buồn duyên lại nhớ làn môi mỏng,
Tủi phận nào quên rễ tóc mềm!
Có lẽ hoài mơ về tuổi dại,
Nên giờ nặng bước chẳng hề êm!!!
*****
Bài đối hoạ 
NỖI NHỚ

Hẻm cũ trăng tàn rụng lối đêm
Người đi để lại dấu vương thềm 
Xa tà áo mỏng vòng eo chạm
Vắng bãi tơ hồng nhịp cẳng nêm
Đọng giữa chiều quê làn khói mỏng
Vờn quanh ngõ phố vạt sương mềm
Thầm nghe nỗi nhớ lòn qua cửa
Những đợt tim nhồi sóng chẳng êm 

LCT 26/05/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét