VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

LỪA DỐI HAY NIỀM ĐAU

LỪA DỐI HAY NIỀM ĐAU


Chứng tỏ là mi đã bị lừa
Duyên trời cũng tựa tấm màn thưa
Đầu môi chị bảo nào chia xớt
Miệng lưỡi nàng kêu chẳng thiếu thừa
Bỏ hẹn theo chàng bên xóm cũ 
Quên thề đón bạn ở làng xưa
Vần thơ lãng mạn lời tha thiết
Vẫn chuyện giằng co cứ thải bừa ./.

LCT 04/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
BỊ LỪA

Vì tin mới bị để ai lừa
Bữa đó tâm hồn tựa vải thưa
Nhỏ nhẹ vài câu nào dễ thiếu
Thờ ơ một tí đã nên thừa
Quen hồi ở trọ bên làng cũ
Mến buổi xa về cạnh ngõ xưa
Chuyện vãn lời thương tình cứ mủi 
Đành nghe mật rót khổ thân bừa. 
04/8/2018.
*****
Hữu Thiên
CHIA LỐI 

Buồn thay bị dính quả ăn lừa
Có thể không còn mặn nghĩa xưa
Những tưởng sương tràn đêm mộng vắng
Ngờ đâu bão dập cảnh ân thừa
Anh tìm nắng lạnh bên vườn mỏng
Họ trả men nồng giữa bến thưa 
Bởi nghĩ đeo hoài thêm thất vọng
Đành trao mảnh ruộng hắn ta bừa..!

NL04/08/2018
*****
Dư Âm
ĐÀNH BUÔNG...!
Buồn đau bởi đã gặp ai lừa,
Ngẫm dạ đêm về chẳng thốt thưa!
Những tưởng nhiều khi lời ngọt xớt,
Ngờ đâu có buổi giọng ưa thừa!
Bây giờ tiếc rẻ người năm cũ,
Bữa nọ mơ mòng kẻ lúc xưa!
Vỡ mộng không còn tin giả thiết,
Đành buông phận hẩm lắng trôi bừa...!!!
*****
Nguyễn Kim Oanhh
ĐÁNG ĐỜI

Buồn đau bởi dính vụ em lừa
mấy lão bi giờ đã vãn thưa
Bởi tại dăm lần nom đối thủ
Là do mấy bận hóa người thừa
Không về tụ tập cung đường cũ 
Chẳng đến thăm nom ở lối xưa
Giã biệt cho dù lòng bức bối
Vì ham mấy cái chuyện cày bừa 
*****
Tòng Trần 
CHẲNG SỢ LỪA
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa. 

Đã hết lòng yêu khỏi sợ lừa
Cho dù ngõ đóng hoặc rào thưa
Hồng nhan lỡ dở đời đang thiếu
Thục nữ thờ ơ tuổi chắc thừa
Quyết định thân vàng không để cũ
Kiên trì xác bạc chẳng nào xưa
Tình do trễ đến vì duyên phận
Tủi hận làm chi vẫn cứ bừa... 
04/8/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
MẮC QUẢ LỪA
Vòng vo tránh gặp bởi ham lừa
Nhắn gọi bao lần cũng chẳng thưa
Lắm bữa quên thề cho tớ hụt
Nhiều hôm bỏ hẹn khiến ta thừa
Bà kêu mới tậu chàng năm cũ
Cụ nói đang tìm lão thuở xưa
Những tưởng duyên tình trăm mối chọn
Nào hay mụ quỷ thích vơ bừa
*****
Thái Quang Vinh
NHÂN QUẢ 

Cuộc sống này sao quá lọc lừa
Không ngờ khó lọt lưới trời thưa
Lòng sâu túi ngập than đời thiếu
Ngục tối người vô chọn kiếp thừa
Thấy được làm ăn nhiều tội xấu
Đâu màng đón nhận mấy lời xưa
Trồng cây hạt đắng đừng mơ ngọt
Mục đến thành công chớ vượt bừa 

Vinh Quang Thái 
*****
Lê Ngọc Kiên
Vui họa với hiền huynh Thạch Hãn

Y ĐỀ
( nguyên vận, nđt)

Đời tôi khốn khổ bị em lừa
Nhục nhã sa vào mảnh lưới thưa
Miệng lưỡi tô màu đưa phấn thải
Bờ môi vẽ sắc đẩy hương thừa
Vong tình đổi dạ rời thôn cũ
Bội nghĩa thay lòng cách bến xưa
Để mãi không còn ân mật thiết 
Làm sao cãi lại nói năng bừa
*****
Bài đối họa 1
TÌNH ẢO
(nđt-ltvt-ntvv)

Rõ dại hèn chi để chúng lừa
Ôi tình chốn ảo dễ gì thưa
Dày môi gã nọ vài câu thiếu
Cạn mẻ bà kia mấy chữ thừa
Mở miệng em rằng ân ái cũ
Khơi lòng hắn bảo nợ nần xưa
Đành thôi cứ vậy ngồi xem thử
Nói mãi rồi sinh chuyện đổ bừa ./.

LCT 04/08/2018
*****
Bài họa đối xướng 2 
LUẬN TÌNH
(nđt-ltvt-ntvv)

Từ khi biết được giả tâm lừa
Những sợi thơ tình chỉ viết thưa
Bởi cạn lời yêu đành nghĩa thiếu
Dù khơi ý mộng cũng ân thừa
Hương giờ đã quyện bên đường cũ
Vị mới đang luồn giữa nẻo xưa
Thấy mảnh thời gian buồn bã rụng
Mà nghe ngõ hạnh nắng mưa bừa ./.

LCT 04/08/2018
*****

Lưới Trời 

Đời anh bước ngoặt bởi em lừa
Khốn khổ ăn đều lặng ngõ thưa
Mãi hận tình kia dồn cảnh thiếu
Còn lưu nghĩa ấy dụ duyên thừa
Ân nồng vẫn lộng bên đường cũ
Mộng ấm luôn ghì giữa nẻo thưa
Để những buồn đau dần ló rạng
Rồi bao tủi nhục cũng đem bừa.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Xướng họa hay quá!
    DVD thưởng thức...
    DVD chúc anh và các thi hữu an lành!

    Trả lờiXóa
  2. ND sang thăm chia sẻ thơ xướng họa hay tuyệt...
    chúc anh BTG cùng gia đinh,bạn bè ngày chúa nhật an vui ạ!

    Trả lờiXóa