VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

TỬU MỘNG

TỬU MỘNG

Đã thế đành thôi phải cạn lòng
Ta về khép lại mảnh tình đông
Chiều xem lũ nhạn vờn trên sóng
Tối đợi vầng trăng đảo giữa dòng
Lặng lẽ khi hờn cơn nắng mỏng
Âm thầm lúc dỗi ngọn triều cong
Buồn vui nối những vần thơ ngọng
Mộng vẫn chìm bên chén tửu nồng ./.

LCT 29/05/2018
BÀI HỌA :
*****
Dư Âm​
 VẪN THƠM NỒNG!
Từ lâu ấp ủ mãi bên lòng,
Kỷ niệm êm đềm giữa tiết đông!
Lặng lẽ mây chiều đan phủ sóng,
Lìm im bóng nguyệt xoải theo dòng!
Quanh đồi dõi gió loang triền mỏng,
Trước bãi xem diều lượn đảo cong!
Lắm buổi vì vui lời khẽ ngọng,
Đường duyên nẻo ái vẫn thơm nồng!!!
*****
Linh Dan Nguyen​
 TÙY BÚT VÔ ĐỀ (thơ họa)
Thì ra á khẩu để chìu lòng, 
Thấp thoáng thuyền về cặp bến đông,
Man mác bóng chiều trên ngọn sóng,
Lẳng lơ khách lạ phía đầu dòng, 
Áo màu thấm đẫm làn mưa mỏng,
Mắt biếc mơ màng nhánh liễu cong , 
Muốn nói nhưng rồi lời ngập ngọng,
Vì ai say đắm chút hương nồng
Linh Đàn 29-5-2018
*****
Hữu Thiên​
 ĐÊM LẠNH

Vần thơ nhạt nhẽo chẳng vui lòng
Lỡ để tâm hồn nhóm lập đông
Chỉ những bèo trôi đùa ngọn sóng
Và bao bọt chảy đắp trên dòng
Ân rồi cắt trụi do nhìn mỏng
Nghĩa cứ phơi trần bởi buộc cong
Thích tỏ cùng nhau mà mãi ngọng
Tình hâm bến nhỏ vẫn chưa nồng..!

NL29/05/2018
*****
Đinh Vĩnh Long​
 TA VỚI TA
Người đi cách biệt quá đau lòng
Rũ cánh sen tàn giữa tiết đông
Để nhạn thôi vờn trên mặt sóng
Cho mây hết lượn ở bên dòng
Bùi ngùi tức giận vì sương mỏng
Thổn thúc ghen hờn bởi nguyệt cong
Khúc hát hòa chung giờ đã ngọng
Đời ta chát mặn với chua nồng
Đinh Vĩnh Long...
*****
Trung Nhẫn​ 
XẢ LÁNG
.
Vẫn hiểu rằng xa mặt cách lòng 
Tôi thề nhậu xỉn suốt mùa đông
Mừng xuân chở ghệ đi lùa sóng 
Rước hạ dìu em thỏa cưỡi dòng
Một bữa phù du ngàn gió mỏng 
Hai ngày sấp ngửa dãy bờ cong
vì do sức khỏe đang gần ngọng
Đã ngợm trò chơi kém cỏi nồng 
.
Trung Nhẫn 29/5/2018
*****
Củu Long Giang​
 LỖI HẸN
Đã hẹn vào xuân thỏa tấm lòng
Sao người để lỡ suốt mùa đông
Đầu thu mặt biển nhồi chao sóng
Cuối hạ làn mây đảo rã dòng 
Những đợt mưa lùa tan khói mỏng
Bao lần bão nổi uốn cành cong
Dù cho chậm trễ giờ luôn ngóng
Vẫn nhớ lời xưa thuở mặn nồng!

Cửu Long Giang 29/5/2018
*****
Nguyễn Châm​
 TÌNH CÔI

Đành thôi gác lại khỏi đau lòng
Níu nữa thêm gì chỉ lạnh đông
Những buổi chờ nhau mù mịt sóng
Từng đêm giã bạn xót xa dòng
Buồn thương nhớ lại bờ môi mỏng
Đắng tủi trông về ngõ nguyệt cong
Một nỗi tình côi đằng đẳng ngóng
Vần thơ ứa nghẹn giữa đêm nồng

Nguyễn Châm - 290518
*****
 Bài đối họa 
MỘT BỮA NHẬU

Thấy ảnh ngồi sau bỗng động lòng
Thương tình tuổi tác đã vảo đông
Chiều qua tửu mạnh nhồi cao sóng
Buổi tối mồi ngon dập vỡ dòng
Cũng tại cô Hà khoe áo mỏng
Hay vì bé Hạ thả đùi cong
Rồi anh xỉn quá buông lời ngọng
Muốn ở cùng em một bữa nồng ./.
LCT 29/05/2018
*****

TÌNH LẠNH NHỚ
Thôi thì cứ vậy phải xa lòng
Giả biệt tình nhau giữa buổi đông
Mộng ngắm trời mây thuyền đẩy gió
Mơ nhìn ánh nước sóng chao dòng
Trang lòng giận oán khi dày mỏng
Mảnh dạ sân hờn lúc thẳng cong
Kết nối sầu giăng đêm lạnh nhớ
Đầy vơi chén rượu đắng cay nồng
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 29.5.2018 
*****
RƯỢU NGÃ THƠ NỒNG

Đành thôi sự thế phải cam lòng
Khép lại chân tình giữa cảnh đông
Lũ nhạn rời xa vùng phủ sóng 
Nguồn sông chảy kiệt nước theo dòng 
Ngăn ngừa cảm mạnh cho hồn rỗng 
Tĩnh toạ thư nhàn điểm dáng cong
Rượu ngã canh chầy phơi áo mỏng
Lời thơ thả vận xoắn hương nồng.
Mai Thắng
180530
*************
Lê Ngọc Dũng​

NGẨN THẬT RỒI 

Tình xưa đã cạn nát tan lòng
Hạ cũng phai mờ bước chuyển đông
Mỗi buổi chờ mong còn nghịch sóng
Nhiều khi ngóng đợi phải buông dòng
Hương tàn sắc nhạt nơi triền mỏng
Phận hẩm duyên lờ giữa nét cong
Trước cảnh đìu hiu lời vỡ ngọng
Phòng khuya lạnh lẽo chẳng hương nồng.


Lê Ngọc Dũng
*****
Tòng Trần
MỘT BỮA NHẬU

Chiều nay bữa nhậu quá ưng lòng
Đã ngứa trong mình một buổi đông
Giã biệt về luôn đầu nổi sóng
Chèo lê lết mãi dạ trôi dòng
Êm đềm rượu thấm đâu ngồi thẳng
Lặng lẽ ngâu tràn chỉ đứng cong
Lưỡi cuốn lời tuôn chừng để ngọng
Bài thơ viết dở nhuộm bia nồng
29/5/2018.

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH
    TÌNH LẠNH NHỚ
    Thôi thì cứ vậy phải xa lòng
    Giả biệt tình nhau giữa buổi đông
    Mộng ngắm trời mây thuyền đẩy gió
    Mơ nhìn ánh nước sóng chao dòng
    Trang lòng giận oán khi dày mỏng
    Mảnh dạ sân hờn lúc thẳng cong
    Kết nối sầu giăng đêm lạnh nhớ
    Đầy vơi chén rượu đắng cay nồng
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm - 29.5.2018



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé tgawm và vui họa . Hay lắm anh . Chúc anh chiều vui nhé ! Kính

      Xóa
  2. Rượu vẫn đầy ly cay
    Lệ sầu rơi mặn chát
    Mộng đã vỡ tan rồi
    Tình vẫn cuộn heo may...
    ===
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức xướng họa hay quá!
    DVD cảm ơn và chúc anh với các thi hữu an lành, thơ mãi tuôn trào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD ghé thăm đồng cảm và lưu thơ . Trưa an lành bạn nhé !

      Xóa
  3. Anh Bụi Thời Gian ơi !!!
    Em Hương Quê thăm anh đọc thơ anh và các bạn thật hay anh ạ .
    Em chúc anh một đêm thật ngon giấc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc ghé thăm . Chúc luôn an vui và sức khỏe Ngọc nhé . Người không có nụ cười

      Xóa
  4. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn buổi tối an nhiên bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ngoc Lien Nguyen ghé thăm . Chúc chị ngày an vui ạ

      Xóa