VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

NHÌN NHAU LẦN CUỐI

NHÌN NHAU LẦN CUỐI


Một phút nhìn nhau để giã từ
Thương làn mắt đẹp vẻ sầu tư
Vần thơ rã nhịp hồn trăng tử
Chén tửu tàn phiên ngõ mộng nhừ 
Tiễn biệt khung trời hoa bướm hử ?
Chôn vùi khoảnh khắc tự tình ư ?
Đành thôi nỗi muộn phiền tha thứ
Vét cạn lòng đau cũng phải ừ ./.

LCT 15/01/2018
BÀI HOA :
*****

CAM TÌNH VẬY
Buổi cuối cầm tay buổi biệt từ
Mắt sầu ứa lệ mắt sầu tư
Tình mơ lỡ bước tình mơ tử
Ý mộng sai đường ý mộng nhừ
Nghĩa hứ - còn đây còn nghĩa hứ
Ân ư - rớt đó rớt ân ư
Ôm lòng đành vậy lòng phiền muộn
Đắng dạ đành cam dạ ấy ừ.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
15.01.2017
*****
CÒN CHI ĐỂ ĐỢI

Dù cho khổ lụy cũng không từ
Dẫu suốt tư mùa đợi cả tư
Rệu rã canh dài cơn khát lử
Thờ ơ gối cũ dạ đau nhừ
Còn đang mộng ửng trao lòng chứ
Nỡ để hoa gầy rụng cánh ư 
Thệ ước ngày xưa người chẳng giữ
Thì chi phải hóng một câu "ừ" !

Nguyễn Gia Khanh 
*****
HOA & MỘNG !

Vườn hoa hổng có tơ duyên hử ?
Suối mộng không còn dáng ngọc ừ !
(Thtk)
VƯỜN thi nứt nẻ phải li từ
HOA cảnh chia dòng tận ngã tư
HỔNG thiết nàng thơ hờn mệt lử
CÓ thân trăng nước dỗi đau nhừ
TƠ hồng đã đứt cành tư lự
DUYÊN thắm xa rời nghĩa ử ư
HỬ! thà cách trở quên tình tự
SUỐI MỘNG KHÔNG CÒN DÁNG NGỌC Ừ..

Đức Hạnh
15/01/18
*****
TÌNH LẺ BÓNG
Vì sao mấy tháng biệt thư từ
Hứa hẹn hay là cá tháng tư
Bến đá chờ mong giờ muốn tử
Bờ đê ngóng đợi đã đau nhừ
Khung trời kỷ niệm quên rồi hử
Khoảnh khắc thời gian bỏ mặc ư 
Giận dỗi điều gì…không lưỡng thứ
Tình xa… gọi điện chẳng nghe ừ.
Đinh Vĩnh Long 
*****
Dư Âm 

HỤT HẪNG...!
Chàng ơi mãi đợi chẳng thư từ,
Có phải bây giờ giã biệt Tư!?
Chạnh nghĩ ân nồng luôn bất tử,
Ngờ đâu nghĩa thắm chỉ tơi nhừ!
Sao hoài lãnh đạm âu sầu hử,
Hoặc miết ơ thờ ủ rũ ư!?
Hụt hẫng thêm phiền lo đủ thứ,
Buồn đau vẫn giả bộ như ừ!!!
*****
Hữu Thiên 

TÀN CUỘC

Nào ham có thể sẽ xin từ
tính cũng năm bà trọn chẳng tư
Lũ cháu trăm tròn chăn mệt lử 
Bầy con chục lẻ bón đau nhừ
Hôm rồi bạn đến mầy đây hử
Bữa hổm anh về nó thật ư
Rã cuộc điêu tàn nay sắp tử
Nằm rên gọi mãi đứa mô ừ..!!

NL15/01/2018
******
CHẮC CHỈ NHÌN NHAU

Đà hơn bảy chục vẫn không từ
Bữa hổm ông còn cưới mụ tư
Ngẫm lại hàm răng mười đứa tử
Nhìn xuôi đáy thận những đêm nhừ
Giàng ôi, suối ngọc chèo sao hử..?
Đất hỡi, non bồng cạp nổi ư..?
Tủi lạnh hồn tiên chiều lữ thứ
Nhìn nhau ái ngại chỉ rên ừ…

Nguyễn Châm - 150118
*****
CŨNG ĐÀNH
Nhìn nhau chẳng nói được câu từ 
Để mãi trong lòng mối lự tư 
Những lúc niềm khơi mình mệt lử 
Bao lần nỗi chạm xác đau nhừ 
Đường xưa xóa sạch sao còn hử ?
Cảnh cũ nhòa phai lại thế ư?
Chạnh bởi niềm riêng đời lữ thứ 
Dù đau vẫn biết chẳng thêm ừ./.
_______Huan Tran 15-01--2018
*********************
NÃO NUỘT (Bài họa)


Duyên cùng đã dậy khó mà từ
Rộn rã trần gian đắm để tư
Lữ khách đan ngày đau phận lử
thuyền quyên dõi tháng khổ thân nhừ
Tình đơn rũ rượi can trường hử
góc lẻ xa mờ nghiệt ngã ư
xả hết trao đời vơi lưỡng lự
Cho dù nát cả cũng không ừ.


Ngày 15/1/2018


Đao Quang Minh

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH
    CAM TÌNH VẬY
    Buổi cuối cầm tay buổi biệt từ
    Mắt sầu ứa lệ mắt sầu tư
    Tình mơ lỡ bước tình mơ tử
    Ý mộng sai đường ý mộng nhừ
    Nghĩa hứ - còn đây còn nghĩa hứ
    Ân ư - rớt đó rớt ân ư
    Ôm lòng đành vậy lòng phiền muộn
    Đắng dạ đành cam dạ ấy ừ.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    15.01.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh luôn đồng hành và dành thời gian họa thơ . Chúc anh chiều vui ạ

      Xóa
  2. Thật lâu mới ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ anh ngưỡng mộ quá...
    Khi sk cho phép em sẽ ghé thăm trang thơ anh, anh nhé.
    Chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn ghé thăm và động viên . Chúc em luôn an mạnh Thanh Mai nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh,thưởng thức thơ cùng anh và bạn hữu.
    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Quỳnh nhiều . Luôn bình an Quỳnh nhé !

      Xóa
    2. Cảm ơn Đỗ Văn Đến . Luôn bình an bạn nhé !

      Xóa
  4. Bài xướng của nhà thơ hay quá!
    Các bài họa cũng rất hay và phong phú!
    DVD thưởng thức...
    DVD chúc nhà thơ tuần mới vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa