VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

NHÂN TÌNH THẾ THÁI

NHÂN TÌNH THẾ THÁI

(Đối xứng)

Xuân lồng tửu sắc tửu lồng xuân
Vần chạm nẻo thơ nẻo chạm vần
Nghĩa cạn thôi dừng thôi cạn nghĩa
Ân còn chẳng có chẳng còn ân
Xuyến xao đêm nhớ đêm xao xuyến
Ngần ngại tối mong tối ngại ngần
Trả lại đời nhau đời lại trả
Nhân tình thế thái thế tình nhân ./.

LCT 14/01/2018
BÀI HỌA :
*****
NHÂN TÂM
Xuân về tết đến lại vui xuân
Vần dẫn lối thơ lối dẫn vần
Nhạt nghĩa lời trao lời nhạt nghĩa 
Ân phai tiếng gửi tiếng phai ân 
Xạc xào ngày đợi ngày xào xạc
Ngần ngợ tối chờ tối ngợ ngần
Góp trả tình nhau tình trả góp
Nhân tâm lạc lẽo lạc tâm nhân
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
14.01.2018

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    NHÂN TÂM
    Xuân về tết đến lại vui xuân
    Vần dẫn lối thơ lối dẫn vần
    Nhạt nghĩa lời trao lời nhạt nghĩa
    Ân phai tiếng gửi tiếng phai ân
    Xạc xào ngày đợi ngày xào xạc
    Vần vũ tối chờ tối vũ vần
    Góp trả tình nhau tình trả góp
    Nhân tâm lạc lẽo lạc tâm nhân
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    14.01.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh cùng vui thơ . Chúc anh chiều vui ạ

      Xóa
  2. Nhờ anh sửa lại câu 6 thành
    Ngần ngợ tối chờ tối ngợ ngân
    Cảm ơn nhé.Mong vui Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ ! Cảm ơn anh nhiều . Lát treo bài sẽ sửa luôn anh nhé . Kính mến

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,mến chúc anh Bụi Thời Gian cùng gia đình đêm ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều . Chúc em tuần mới nhiều vui nhé Ngọc Dung

      Xóa