VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

VẼ RỒNG

VẼ RỒNG


Lại phải ngồi nghe nó vẽ vời
Cơn buồn thế sự mãi đầy vơi
Lòng dân phẫn nộ nào ai đón
Lũ giặc cuồng si lắm kẻ mời
Chuyện nhỏ nhưng cần tham vấn kỹ
Công dày chớ phải luận bàn khơi
Ngàn năm sử Việt đừng mong xóa
Dẫu hắn bày mưu mộng đổi đời ./.

LCT 30/12/2017
BÀI HỌA :
*****
NGẪM CHUYỆN
Bỏ gốc quên nguồn lại vẽ vời
Dạ sầu nhân thế cứ chơi vơi
Chúng dân bất mãn nào người đón
Bọn giặc cuồng ngông lắm đứa mời
Ngẫm chyện non sông vui sử sách
Suy thời đất nước thỏa lòng khơi
Bao phen diệt khựa an hồn nước
Khí thế anh linh mãi rạng đời
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
30.12.2017
*****
ベトナム 人 

GIẤC NGỦ TRẦN GIAN 💤

Hàng đêm ngủ lại dưới trăng trời
Mộng nửa canh giờ gió bỗng rơi
Chợt nghĩ trên đầu tinh tú chuyển
Hình như đối diện dải mây rời
Nơi nằm có sẵn vài gang mộ
Chỗ đẻ đâu thừa một tấc nôi
Hiểu rõ càn khôn là ngục tối
Thì xin ánh lửa phực ngang người .//.

Bút Thơ ✏ 29/12/17 
*****
VẼ RỒNG
( y đề, y vận, nđt)

Thằng hâm loạn trí nghĩ xa vời 
Lửa cháy thêm dầu nữa sợ vơi
Xã hội căm hờn chê chẳng đón
Vài tên bợ đỡ muốn nghinh mời 
Chương trình cải cách nhìn cho kỹ
Kế hoạch ban hành dõi chuẩn khơi 
Lịch sử ngàn năm nào dễ xóa
Làm chi những chuyện để bia đời.

30/12/2017
Lê Ngọc Kiên
*****
Dư Âm
ĐỪNG MONG...!
Đừng mong sửa chữ quá xa vời,
Bởi lẽ ươm từ ngọng khó vơi!
Nhục nhã đề ra người chẳng đón,
Cười chê kiến nghị kẻ đâu mời!
Do tầm lý luận chưa hề kỹ,
Chắc độ phô bày hãn thể khơi!
Khỏi nghĩ ngông cuồng mơ định xoá,
Còn khuya mới thoả mộng ngu đời!!!
*****
Hữu Thiên KẺ LOẠN

Vì do loạn trí vẽ xa vời
Nhiễu sự mơ bày lắm kiểu vơi*
Cãi lại lời cha dù chẳng đón
Lòn chui háng giặc bởi không mời
Muôn đời việt ngữ còn lưu dấu 
Vạn khiếp nam từ phải viễn khơi
Chẳng lẽ mưu đồ quân khựa cấy
Hòng mang nỗi hận đến cho đời..!

NL 30/12/2017
*Vơi--Non.
*****
Hường Xưa 

VÌ ...CHĂNG

Có phải lòng tham gạ vẽ vời
Bao lần chữ viết ngập ngừng chơi
Vì ham mộng lỏng mơ tìm cách
Rõ thích tiền say vọng đổi đời
Hỡi Bác hồn Nam còn tủi giận
Ơi Hiền đất Việt mãi buồn rơi
Này ông hãy nghỉ ngơi đừng loạn
Kẻ khóc người than vẫn gọi trời
*****
TRỐN LÊN TRỜI 
Tào lao sửa chữ mộng xa vời
Nhủn não nên nhìn búa nhẹ vơi 
Bữa nộp quan trường phê: chẳng xét 
Ngày khoe đại chúng rủa: không mời 
Ôm bằng đến chợ người phang kỹ 
Quẫy sách vô trường kẻ đập khơi 
Thứ quỉ phàm phu này hại dữ ...
Dìa dân ẵm chưởng ắt toi đời 

Trung Nhẫn 30/12/2017
*****
CHỮ VIỆT MUÔN NĂM 

Buồn nghe Nó vẽ chuyện xa vời 
Nghĩ giận trong lòng chẳng lúc vơi 
Rỗi quẩn đừng mong ai nhận đón 
Khùng điên chớ tưởng họ kêu mời 
Bao người củng cố đang tô điểm 
Những kẻ tìm tòi lại phá khơi
Sẽ chẳng khi nào hòng xóa được 
Muôn năm CHỮ VIỆT quyết không dời./.
______Huan Tran 30-12-2017
*****
Tùng Lê 

KẺ CUỒNG NGÔNG 
Đã cận kề nơi cuối cuộc đời 
Sao còn háo cảnh dậy trùng khơi 
Từ cha tích giữ bày mưu đổi 
Chữ mẹ truyền lưu dụng kế dời
Đó vạn dân lành đau rã gối 
Kia ngàn trẻ dại đói tàn hơi
Đừng gieo rắc độc Bùi ngông hỡi 
Tĩnh lặng mà nghe tiếng quỷ mời. 
*****
Truong Thanh Son 

ĐỪNG MƠ

Đần ngu mãi nói chuyện xa vời
Đã hiểu mai này thế cạn vơi
Lũ bạo cuồng luôn rào cản lối
Lòng dân chúng cũng chẳng ưa mời
Mai này chớ mộng còn ai khởi
Mốt nọ mơ gì những kẻ khơi
Lịch sử đừng mong loè huyễn xối
Ngàn mưu hiểm độc khó thay đời

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn

6 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay quá, rất thời sự!
    DVD chúc anh năm mới 2018 vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đỗ Văn Đến ghé thăm . Chúc bạn và gia đình năm mới an vui nhé !

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    NGẪM CHUYỆN
    Bỏ gốc quên nguồn lại vẽ vời
    Dạ sầu nhân thế cứ chơi vơi
    Chúng dân bất mãn nào người đón
    Bọn giặc cuồng ngông lắm đứa mời
    Ngẫm chyện non sông vui sử sách
    Suy thời đất nước thỏa lòng khơi
    Bao phen diệt khựa an hồn nước
    Khí thế anh linh mãi rạng đời
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    30.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh dành thời gian góp họa . Chúc anh chiều cuối năm vui vẻ nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh chiều muộn,đang còn lu bu quá,chỉ đọc thơ thôi,chưa họa được.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Mình cũng vậy bận rộn quá . Chúc Quỳnh và gia đình năm mới may mắn nhé !

      Xóa