VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

DẤU CHÂN LẠC LOÀI

DẤU CHÂN LẠC LOÀI


Nắng hửng tan dần những vạt sương
Hàng cây đổ bóng gạt ngang tường
Em hờ hững đợi trôi dòng tóc
Gió lả lơi đùa rã đợt hương
Vẫn chuyện hờn căm tình đổi bến
Cùng cơn phẫn nộ phố thay đường
Đây vườn kỷ niệm ngày hai đứa
Mỗi bận đi về lối cỏ vương ./,

LCT 18/12/2017.
BÀI HỌA :
*****

NHẸ LÒNG VƯƠNG
Xoa tay ngắm bóng bạc đầu sương
Cúc dại le phe cạnh góc tường
Đổ bóng tà huy tàn ảo ảnh
Trôi dòng nhật nguyệt úa sắc hương
Quanh co tội lỗi đày muôn bến
Ngang trái tai ương đọa vạn đường
Gió thả đông tràn nghe lạnh buốt
Chuông chùa dìu dặt nhẹ lòng vương.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
18.12.2017


7 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    NHẸ LÒNG VƯƠNG
    Xoa tay ngắm bóng bạc đầu sương
    Cúc dại le phe cạnh góc tường
    Đổ bóng tà huy tàn ảo ảnh
    Trôi dòng nhật nguyệt úa sắc hương
    Ngang trái tai ương đày vạn bến
    Quanh co tội lỗi đọa muôn đường
    Gió thả đông tràn nghe lạnh buốt
    Chuông chùa dìu dặt nhẹ lòng vương.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    18.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai câu luận sai luật rồi nhờ anh sửa giúp lại là
      - Quanh co tội lỗi đày muôn bến
      Ngang trái tai ương đọa vạn đường
      Cảm ơn anh nhé.Mến

      Xóa
    2. Cảm ơn anh vui họa . Dạ đã sửa theo y anh rồi ạ . Chúc anh buổi tối an lạc

      Xóa
  2. Đầu giờ chiều ghé thăm anh, đọc thơ xướng họa rất hay ạ...
    Chúc anh ngày đầu tuần vui và hạnh phúc đong đầy anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Thanh Mai . Chúc em đêm ngọt ngào

      Xóa
  3. Hi....ND ghé thăm thưởng thức thơ xướng họa hay,chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nha Ngọc Dung . Chúc em tối đong đầy yêu thương nhé !

      Xóa