VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

CHÁN



CHÁN(mỹ lục thanh)


Chẳng những buồn không viết được gì
Lại còn ám ảnh cõi lòng khi
Tiếng thơ bỗng nhạt tình tri kỷ
Nghĩa bạn nào xanh tuổi thiếu thì
Lặng lẽ đêm ngồi mong chuyển ý
Hững hờ sáng vội đổi dòng thi
Nói năng chẳng bận lòng suy nghĩ
Để nỗi sầu tư giống cuộn chì ./.

LCT 07/12/2017


BÀI HỌA :
*****

MỘT THUỞ
Chia tay cứ ngỡ chẳng còn gì
Cách biệt đâu ngờ lại có khi
Trở dạ đêm nghe bờ dĩ vãng
Trăn lòng lắng bến buổi xuân thì
Khuya đêm nguyệt tỏa khơi tình ý
Sương rụng canh tàn gợi tứ thi
Chạm bóng tàn đông hồn khép mộng
Trăm năm một thuở nặng duyên chì.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
07.12.2017

8 nhận xét:

  1. Con chim trên nhánh sầu bi
    Nhìn trời ngơ ngác nhớ khi cánh liền...

    Thăm anh đọc thơ và cảm nhận về cuộc sống.
    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và cảm nhận thơ . Chúc tối vui nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc ban nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  3. HỌA VUI CÙNG ANH.MẾN
    MỘT THUỞ
    Chia tay cứ ngỡ chẳng còn gì
    Cách biệt đâu ngờ lại có khi
    Trở dạ đêm nghe bờ dĩ vãng
    Trăn lòng lắng bến buổi xuân thì
    Khuya đêm nguyệt tỏa khơi tình ý
    Sương rụng canh tàn gợi tứ thi
    Chạm bóng tàn đông hồn khép mộng
    Trăm năm một thuở nặng duyên chì.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    07.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và cùng họa thơ . Chúc anh đêm bình an

      Xóa
  4. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,mến chúc đêm an giấc anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em tối vui em nhé Ngọc Dung

      Xóa