VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

NƯỚC MẮT MÙA THU


NƯỚC MẮT MÙA THU

Ta ngồi vãn cảnh cuối mùa thu
Bỗng thấy đời giăng phủ bụi mù
Giữa bến giang hồ con nợ chửi
Bên dòng thế tục lũ ruồi bu
Thằng mua thượng đế quen lừa đảo
Kẻ bán lòng dân lãnh tội tù
Vẫn thói hoang đường quân mục tử
Căn nhà hủ lậu đám phàm phu ./.

Lê Cảnh Tiến 13102017
BÀI HỌA :
*****


BUỔI CUỐI THU
Cây đã trơ cành buổi cuối thu
Lòng nghe bàng bạc chút sương mù
Mồi danh kiếm chức theo bè chửi
Mối lợi tìm quyền kết bọn bu
Thằng trên dở thói khôn lường gạt
Đứa dưới bày trò dốt phải tù
Ỷ thế huyênh hoang hưu bảo vượng
Sâu dân mọt nước lũ ngu phu.
Hương Thềm Mây,(GM,Nguyễn Đình Diệm)
13.10.2017

*****

CUỐI THU

Lá đã rơi nhiều buổi cuối thu
Thời gian chết lịm giữa ao tù
Cung đàn vắng lặng chiều sương phủ
Cổ Mộ điêu tàn bóng nhện bu
Vẫn đó tầng băng tràn tuyết lạnh 
Còn kia hóc núi đẫm mây mù
Như dường thể bị lưu đày ấy
Để mãi đau lòng khách viễn phu ! 

Tường Vân 13/10/17

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI NHÉ
    BUỔI CUỐI THU
    Cây đã trơ cành buổi cuối thu
    Lòng nghe bàng bạc chút sương mù
    Mồi danh kiếm chức theo bè chửi
    Mối lợi tìm quyền kết bọn bu
    Thằng trên dở thói khôn lường gạt
    Đứa dưới bày trò dốt phải tù
    Ỷ thế huyênh hoang hưu bảo vượng
    Sâu dân mọt nước lũ ngu phu.
    Hương Thềm Mây,(GM,Nguyễn Đình Diệm)
    13.10.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Chúc anh luôn bình an và mạnh khỏe . Kính mến

      Xóa
  2. CUỐI THU

    Lá đã rơi nhiều buổi cuối thu
    Thời gian chết lịm giữa ao tù
    Cung đàn vắng lặng chiều sương phủ
    Cổ Mộ điêu tàn bóng nhện bu
    Vẫn đó tầng băng tràn tuyết lạnh
    Còn kia hóc núi đẫm mây mù
    Như dường thể bị lưu đày ấy
    Để mãi đau lòng khách viễn phu !

    Tường Vân 13/10/17

    Họa cùng anh. Chiều vui anh nhé.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em Tường Vân với bài họa hay và buồn . Chúc em cuối tuần vui

      Xóa
  3. Chiều thăm anh,đọc và cảm thơ xướng họa.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chúc bình an mỗi ngày Quỳnh nhé . Thân ái

      Xóa