VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

CẢM XÚC VÀO ĐÔNG


CẢM XÚC VÀO ĐÔNG

Lạnh cảnh đông buồn trũng gió xưa
Vườn hoa cuối vụ thải hương thừa
Hiên chiều nhạt nắng màn sương đẩy
Bếp cũ lên đèn ngọn lửa đưa 
Cuối ngõ lời ru người mẹ trẻ
Đầu kênh tiếng mõ vị sư vừa
Khung trời giữa tháng sao mờ tỏ
Lặng lẽ con thuyền ngủ dưới mưa ./.

LCT 12102017
BÀI HỌA :
*****
AN PHẦN TUỔI LÃO
Đơn sơ một mái nếp nhà xưa
Nắng nhạt chiều hoe thả dậu thưa
Lối cỏ đường mây cây lá vẫy
Vườn hoa ngõ cúc bước chân đưa
Thân già ổn phận mong chi bấy
Tuồi lão an phần ước ấy vừa
Đạm bạc thanh đời nơi não trược
Êm đềm mái hạc ấm ngày mưa.
Hương Thềm Mây - 12.10.2017
,(GM,Nguyễn Đình Diệm)

5 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI NHÉ
    AN PHẦN TUỔI LÃO
    Đơn sơ một mái nếp nhà xưa
    Nắng nhạt chiều hoe thả dậu thưa
    Lối cỏ đướng mây chim vùng vẫy
    Vườn hoa ngõ cúc bước dạo đưa
    Thân già ổn phận mong chi bấy
    Tuồi lão an phần ước ấy vừa
    Đạm bạc thanh đời nơi não trược
    Êm đềm mái hạc ấm ngày mưa.
    Hương Thềm Mây - 12.10.2017
    ,(GM,Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ ANH SỬA LẠI CẨU 3 và CÂU 4 THÀNH:

      Lối cỏ đưỜng mây cây lá vẫy
      Vườn hoa ngõ cúc bước chân đưa
      Cảm ơn nhiều

      Xóa
    2. Cảm ơn anh ghé tgawm và vui họa . Vâng ! Đã sywar theo ý anh rồi ạ . Chúc anh chiều vui

      Xóa
  2. Chiều thăm anh,đọc thơ xướng họa hay và buồn.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm oen Quỳnh ghé tgawm và cảm nhận . Chúc Quỳnh chiều vui

      Xóa