VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

ĐÂU PHẢI TẠI MÙA ĐÔNG




ĐÂU PHẢI TẠI MÙA ĐÔNG

Có lẽ vì thơ chạm phải lòng
Đâu nào lỗi tại cảnh mùa đông
Tình em chẳng dễ làm lay sóng
Ý bạn đừng mơ sẽ chuyển dòng
Tiếc những năm dài chôn tuổi mộng
Thương ngày tháng cũ bỏ đời rong
Chiều nghe lá đổ hồn thu vọng
Cũng lúc nàng thi quyện tửu nồng./.

LCT 11102017
BÀI HỌA :
*****
ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đêm khuya vắng vẻ tái tê lòng
Bấc thổi ngoài hiên buốt rét đông
Gió thổi vườn xưa xao xác bóng
Mưa rơi xóm cũ hút heo dòng
Non sông tấc dạ khơi hồn mộng
Nghĩa nước chút tình khởi ý rong
Chuyển vận xoay thời mưa lại nắng
Nhân hoàn tiết trổ ngát xuân nồng
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
11.10.2017
*****

HỜN ĐÔNG 

Buồn cơn gió lạnh sắt se lòng 
Có phải thu sầu bởi tiết đông 
Gió cuộn thuyền xa thuyền lạc bến 
Mưa qua biển mặn biển thay dòng 
Muôn đời sỏi đá còn trăn trở 
Một kiếp mây trời cứ ruổi rong
Chỉ tiếc đêm này ta vắng bạn 
Nghìn ly rượu chuốc vẫn chưa nồng !

Tường Vân 11/10/17

5 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH MẾN
    ĐÊM MÙA ĐÔNG
    Đêm khuya vắng vẻ tái tê lòng
    Bấc thổi ngoài hiên buốt rét đông
    Gió thổi vườn xưa xao xác
    Mưa rơi xóm cũ hút heo dòng
    Non sông tấc dạ khơi hồn mộng
    Nghĩa nước chút tình khởi ý rong
    Chuyển vận xoay thời mưa lại nắng
    Nhân hoàn tiết trổ ngát xuân nồng
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    11.10.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ ANH THÊM GIÚP TỪ Ở CÂU 3:TỪ CUỐI LÀ "BÓNG" CẢM ƠN NHÉ.

      Xóa
    2. Cảm ơn anh ghé thăm và chia xẻ cảm xúc qua bài họa . Dạ sẽ sửa sau anh . Hôm nay bận quá không vào trang . Chúc anh tối vui

      Xóa
  2. HỜN ĐÔNG

    Buồn cơn gió lạnh sắt se lòng
    Có phải thu sầu bởi tiết đông
    Gió cuộn thuyền xa thuyền lạc bến
    Mưa qua biển mặn biển thay dòng
    Muôn đời sỏi đá còn trăn trở
    Một kiếp mây trời cứ ruổi rong
    Chỉ tiếc đêm này ta vắng bạn
    Nghìn ly rượu chuốc vẫn chưa nồng !

    Tường Vân 11/10/17

    Ka ơi họa muộn nhé... 😃

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay . Cặp thực và cặp kết rất tuyệt . Chúc em tối an vui

      Xóa