VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

CHUYỆN CỦA TUI


CHUYỆN CỦA TUI

Có những đêm buồn chợt lẻ loi
Nghèo xơ lại cũng muốn đua đòi
Nhà sau chị ấy chồng thôi hẳn
Hẻm giữa cô nàng mẹ chết toi
Khổ nỗi người thương chờ tiếng gọi
Buồn thay kẻ nhớ đợi rung còi
Tôi thì lưỡng lự nhìn hai phía
Quả thật bên nào cũng muốn moi ./.

LCT 041017
BÀI HỌA :
*****
ĐỎ ĐEN
Đêm về vắng vẻ lẻ cùng loi
Nghèo rách mồng tơi cũng muốn đòi
Bỏ bạc chơi bừa túi hết nhẵn
Hên xui nỏ biết bụng cơm toi
Lòng cuồng bể hám xô thân kiếm
Dạ cuốn sông tham đẩy ý moi
Xơ xác đỏ đen trôi cuốn mãi
Nhà tan cửa nát ngóp ngoi đời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

6 nhận xét:

  1. GÓP HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN



    ĐỎ ĐEN
    Đêm về vắng vẻ lẻ cùng loi
    Nghèo rách mồng tơi cũng muốn đòi
    Bỏ bạc chơi bừa túi hết nhẵn
    Hên xui nỏ biết bụng cơm toi
    Lòng cuồng bể hám xô thân kiếm
    Dạ cuốn sông tham đẩy ý moi
    Xơ xác đỏ đen trôi cuốn mãi
    Nhà tan cửa nát ngóp ngoi đời.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và góp họa hay . Chúc anh luôn an mạnh . Kính

      Xóa
  2. Wow! Bài thơ châm biếm hay quá... nhưng có thật là chuyện của tui không vậy anh???hjhjhj
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Chào em . Vâng CHUYỆN CỦA TUI là thế đó em tin hay không tùy em . Chiều an lành em nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. CHUYỆN CỦA Ả

    Đêm nằm trở mộng ả thèm loi
    Chẳng chịu nằm im tỏ ý đòi
    Nếu bỏ không mần thôi cũng chết
    Còn ham cố gượng phải đành toi
    Thân tàn đến chặp hồi nghe trống
    Xác dại gần phiên lúc nhận còi
    Ấy vậy xem chừng như chửa thấu
    Cơn buồn trỗi dậy lại tìm moi..!

    Nguyễn Lâm 04/10/2017

    Mang bài họa sang gốp vui cùng huynh. Chúc huynh chiều trung thu vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm dành thời gian mang bài họa qua . Chúc đệ tối nhiều vui nhé !

      Xóa