VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

BẢY MƯƠI MÙA HOA NỞ


BẢY MƯƠI MÙA HOA NỞ

Bảy chục mùa xuân rớt ngõ chiều
Thu tàn lá đổ mộng vào yêu
Đời em chết giữa rừng mây bạc
Tuổi hắn chìm sau dãi lụa điều
Cứ ngỡ hương nồng trôi giọt tửu
Đâu ngờ vị đắng rã hồn tiêu
Dòng thơ chỉ ấm tình thi lữ
Những buổi hoàng hôn lạnh ít nhiều ./.

LCT 021017
BÀI HỌA :
*****

NHẸ LÒNG
Ngồi nhìn bóng lụi giữa loang chiều
Ngẫm lại suy đời lụy tục yêu
Mãi đó ham danh đau vạn lẻ
Hoài đây hám sắc khổ muôn điều
Khai tâm thiền tịnh an hồn lão
Mở ý từ bi ồn dạ tiêu
Đuốc tuệ bừng soi hương diệu pháp
Nam kha tĩnh giấc nhẹ lòng nhiều
Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
02.10.2017
*****

MƠ CHIỀU 

Bốn hai xuân lẻ bước sang chiều 
Vẫn giữ cho đời một nét yêu 
Mặc gió sương pha chàm áo lụa
Dù mưa nắng gội lấm khăn điều 
Đêm chờ bóng nguyệt lay mành trúc
Sáng dạo tơ đàn trỗi tiếng tiêu 
Chẳng bận duyên tình sao ngắn ngủi 
Vì chưng cũng chỉ ước mơ nhiều !

Tường Vân 2/10/17

12 nhận xét:

  1. Bài thơ hay lắm trăn trở.. ghé thăm huynh. Mấy nay đệ ko nộp dữ liệu nên ít vào.. chúc huynh ngày mới an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng .Cảm ơn Lâm ghé thăm . Cố gắng sắp xếp vào chơi . Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ . Chúc ngày vui nhé !

      Xóa
    2. Huynh tìm giúp đệ theo số điện 0931608846 rồi kết bạn nhé. Đệ lập nít mà tìm bạn bè cũ giờ ko thấy ai cả.. nít mới là Hữu Thiên ấy.. chúc huynh luôn vui.

      Xóa
    3. Cái tên Hưu Thiên tìm hoài không có phải tìm số ĐT đó đệ . Buổi tối vui nha đệ

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH
    NHẸ LÒNG
    Ngồi nhìn bóng lụi giữa loang chiều
    Ngẫm lại suy đời lụy tục yêu
    Mãi đó ham danh đau vạn lẻ
    Hoài đây hám sắc khổ muôn điều
    Khai tâm thiền tịnh an hồn lão
    Mở ý từ bi ồn dạ tiêu
    Đuốc tuệ bừng soi hương diệu pháp
    Nam kha tĩnh giấc nhẹ lòng nhiều
    Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
    02.10.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian góp vui . Bài họa tuyệt lắm anh ạ . Chúc anh tối an lành

      Xóa
  3. MƠ CHIỀU

    Bốn hai xuân lẻ bước sang chiều
    Vẫn giữ cho đời một nét yêu
    Mặc gió sương pha chàm áo lụa
    Dù mưa nắng gội lấm khăn điều
    Đêm chờ bóng nguyệt lay mành trúc
    Sáng dạo tơ đàn trỗi tiếng tiêu
    Chẳng bận duyên tình sao ngắn ngủi
    Vì chưng cũng chỉ ước mơ nhiều !

    Tường Vân 2/10/17

    Anh bảy chục mà giấu nha... Hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn mươi xuân lẽ họ đùa trêu
      Để bóng hình ai nhớ mỗi chiều
      Cảm ơn em ghé thăm và họa thơ hay . Chúc em tối vui

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm anh, đọc thơ xướng họa hay quá...70 mùa hoa nở đó không phải là của anh...hjhj đúng không anh, em nhớ anh sinh năm Nhâm Thìn...hjhjhj
    Chúc anh chiều đầu tuần, đầu tháng vui nhiều và bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Cảm ơn em nhớ dai quá . Tối an lành em nhé !

      Xóa
  5. Thăm anh,chúc anh chiều an lành !

    Trả lờiXóa