VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

TÌM VỀ KÝ ỨC XƯA


TÌM VỀ KÝ ỨC XƯA

Vẫn muốn nhìn em nhoẻn miệng cười
Cho lòng ấm lại nửa vành môi
Tình thu uỷ mị trong lằn mắt
Tuổi mộng hồn nhiên giữa nắng trời
Chớ để đêm vùi khi ngõ lạnh
Không làm tối ngạt bởi làn hơi
Vần thơ mãi thắm màu trang vở
Những dấu vàng son kỷ niệm đời ./.

LCT 03092017

8 nhận xét:

  1. Cho dù ký ức như thế nào thì vẫn luôn là kỷ niệm đẹp,phải không anh? Chiều chủ nhật chúc anh vui và hạnh phúc nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Kỷ niệm cho dù thế nào đi nữa vẫn sống mãi trong lòng . Chúc em tối vui

      Xóa
  2. MÙA XUÂN BÊN CỬA SỔ

    Vì thương ánh mắt cậu luôn cười
    Để bận tim hồng một nét môi
    Sáng dệt vần thơ trên chiếc lá
    Chiều trông cách nhạn giữa lưng trời
    Khi niềm mộng đó còn ghi dạ
    Mà chén tình này đã loãng hơi
    Đợi nắng xuân về qua cửa sổ
    Cùng ai kết lại mối duyên đời !

    Tường Vân 3/9/17

    Góp vui cùng anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân bên cywra sổ nhẹ nhàng mà đằm thắm dấu yêu mà xao xuyến . Cảm ơn em cùng họa thơ . Chúc em tối vui nhé Tường Vân

      Xóa
  3. Chiều thăm anh,đọc và cảm thơ TÌM VỀ KÝ ỨC XƯA .
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  4. ND sang thăm đọc thơ hay,chúc đêm ấm áp anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Buổi chiều tối vui nhé Ngọc Dung

      Xóa