VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

TẠi AI ?


TẠi AI ?

Nhìn nhau lệ đổ nói năng gì...
Gặng hỏi cho nhiều cũng có khi...
Vỡ nợ ôm hờn đau xác bởi...
Tàn duyên nuốt hận khổ thân thì..
Không còn thuốc chữa đừng mong cử...
Chẳng có phương tìm miễn đợi thi...
Chết đã kề bên đừng bảo tại...
Rằng mơ mộng quá phải chăng vì...

LCT 17/08/2017
BÀI HỌA :
*****
CŨNG PHẢI VÌ
Gió lạnh qua song có những khi...
Lòng sầu lặng lẽ nói năng gì...
Ôm lòng tưởng mộng đau tâm bởi...
Thả dạ huyền mơ khổ trí thì...
Vưt bỏ cung mây buồn oán nghĩa...
Buông quên bóng nguyệt nát ân thi ...
Hờn trăng dỗi gió đời hoài tại...
Ước được nên chi cũng phải vì...
Hương Thếm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****
DỖI HỜN...

Giận dỗi người ta cũng chỉ vì...
Canh đời bạc bẽo có nhiều khi...
Nhầm hôm thớ ruột đau là bởi...
Gặp lúc buồng tim xót vậy thì...
Hạ vãn bâng khuâng ngàn giấc mộng...
Thu về nhạt nhẽo mối tình thi...
Ngày mai nếu chẳng còn nhau nữa...
Dẫu cố chờ mong ý nghĩa gì...

Tường Vân 18/8/17

12 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    CŨNG PHẢI VÌ
    Gió lạnh qua song có những khi...
    Lòng sầu lặng lẽ nói năng chi...
    Ôm lòng tưởng mộng đau tâm bởi...
    Thả dạ huyền mơ khổ trí thì...
    Vưt bỏ cung mây buồn oán nghĩa...
    Buông quên bóng nguyệt nát ân thi ...
    Hờn trăng dỗi gió đời hoài tại...
    Ước được nên chi cũng phải vì...
    Hương Thếm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh luôn đồng hành và họa thơ . Xin phép anh được đưa lên trang nhé . Chúc anh an mạnh

      Xóa
  2. Nhờ anh sửa giúp câu 2 từ "chi" thành "gỉ" nhé
    Cảm ơn anh nhiều.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ ! Đã sửa theo ý anh rồi ạ . Chúc anh chiều vui

      Xóa
  3. Thăm anh,chúc anh nhiều vui.
    Đang xem bóng đá,không họa được anh cho qua nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Khi nào rãnh thì họa vui còn bận thì thôi đừng bận tâm Quỳnh ạ . Ngày vui nha

      Xóa
  4. Hj...chiều muộn ghé thăm anh và đọc thơ hay.
    Chúc anh chiều tối vui nhiều anh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé ThanhbMai . Chúc em ngày mới vui nhiều nhé !

      Xóa
  5. ND ghé thăm anh muộn,đọc thơ xướng họa hay,chúc đêm ấm áp anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
  6. DỖI HỜN...

    Giận dỗi người ta cũng chỉ vì...
    Canh đời bạc bẽo có nhiều khi...
    Nhầm hôm thớ ruột đau là bởi...
    Gặp lúc buồng tim xót vậy thì...
    Hạ vãn bâng khuâng ngàn giấc mộng...
    Thu về nhạt nhẽo mối tình thi...
    Ngày mai nếu chẳng còn nhau nữa...
    Dẫu cố chờ mong ý nghĩa gì...

    Tường Vân 18/8/17

    Họa cùng anh ngày mới iu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em bận rộn mà cũng dành thời gian họa thơ . Bài họa hay em . Chúc em ngày nồng nàn yêu thiowng

      Xóa