VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

NÔI VÀ NỒI


(Thơ vui cuối tuần)
NÔI VÀ NỒI

Nóng nảy nên nàng nọ nắm nôi
Năm nao nó nỡ nuốt non nồi
Nơi này não nuột niềm nông nỗi
Nẻo nọ nồng nàn nặng nửa nôi
Núi nợ nần neo nào nỏ nón
Nền non nước nẻ nứt niêu nồi
Nõn nà nắn nót ”nô” nao núng
Nũng nịu no nằm níu nẹp nôi ./.

LCT 06082017

10 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH
    VÔ ĐỀ TẾU
    Nôn nao nóng nảy nên nong nỗi
    Nó nói nôm na nã nát nồi
    Nô nức nồng nàn niềm núc, nứa
    Nơ nơ non nớt nỗi nia, nôi
    Nân na nắc nõm nơi nương núi
    Núng nẩy nằn nì nẽo nách nồi
    Nhả nhớt ngu ngơ nem nép nể
    Nây nây nập nọn nẹo nèo nôi.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    06.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và cùng vui họa . Chúc anh chiều mát vui vẻ nha anh !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ mà bái phục thơ xướng họa,thật tài tình quá...
    Chúc anh chiều chủ nhật vừa hồng vừa tươi nha anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em ghé thaem và đọc thơ vui . Chúc em chiều vui vẻ nha

      Xóa
  3. Cuối tuần thơ hay quá đi thôi
    Nào cái nôi xinh với cái nồi
    Nôi kia nồi nọ cùng thơ thẩn
    Vang khúc tơ đồng thắm lên môi ...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh chiều CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và tặng thơ nhé Hằng Nga . Chúc em buổi tối vui vẻ nhé .

      Xóa
  4. Mấy bữa nay bận việc,chiều nay sang thăm được đọc bài thơ vui.Chỉ đọc và cảm thôi,chứ họa thì em xin chạy làng.
    Chúc anh chiều chủ nhật an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Ghé thăm là quý lắm rồi còn họa thì khi nào cũng được . Cảm ơn Quỳnh nhiều . Chúc tối vui nhé !

      Xóa
  5. Thơ hay......ND sang thăm,chúc đêm ấm áp anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em dành thời gian ghé thăm . Chúc em chiều đầu tuần vui nhé Ngọc Dung

      Xóa