VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

THƠ VÀ EM


THƠ VÀ EM

Nét chữ cong vòng bởi cạn thơ
Cuồng tâm quẩn trí mặt hoa đờ
Ai nằm khỏa mộng thằng kia đớ
Họ ngủ phơi tình tớ cũng đơ
Mặt mũi xiêu hồn anh nín thở
Hàm râu phách lạc ả giăng cờ
Sau lần đất chuyển bờ đê vỡ
Thấy cả hai cùng rã rượi cơ ./.

LCT 05/08/2017
BÀI HỌA :
*****
LÃO HÓA
Vết nức thời gian cạn bóng thơ
Còn chi mái hạc mặt bơ ngơ
Đăm chiêu mắt lóa đời ú ớ
Ngẫm ngợi da mồi phận ấy đơ
Cạn lực vòng quay đêm vớ vẫn
Sức tàn ngõ chuyển tối vu vơ
Trông vời năm tháng còn đưa đẩy
Tiếng gọi trăm năm đã trổ cờ!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
05.8.2017

8 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thaem . Chúc chị luôn vui sức khỏe nhé !

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH
    LÃO HÓA
    Vết nức thời gian cạn bóng thơ
    Còn chi mái hạc mặt bơ ngơ
    Đăm chiêu mắt lóa đời ú ớ
    Ngẫm ngợi da mồi phận ấy đơ
    Cạn lực vòng quay đêm vớ vẫn
    Sức tàn ngõ chuyển tối vu vơ
    Trông vời năm tháng còn đưa đẩy
    Tiếng gọi trăm năm đã trổ cờ!!!
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    05.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh luôn ghé thăm và họa thơ . Chúc anh luôn an mạnh anh nhé !

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ xướng họa muộn,chúc anh cùng gia đình đêm an yên anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Ngọc Dung dành thời gian ghé thăm . Chúc em trưa thư giãn nhé !

      Xóa