VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ


CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ

Nghĩ đến mà nghe tủi phận người
Mai lìa cõi tục xuống mồ chơi
Chiều tan đợi ngửi hương làn khói
Tối vãn chờ hong lửa mặt trời 
Xác rã tanh mùi hôi ổ chuột
Thân mòn thối vữa tựa gầm dơi
Vài con quạ dữ nhờ hơi hám
Cũng muốn đào lên hỏi tội đời ./.

LCT 04082017


BÀI HỌA :
*****
KHÓC CÙNG ANH

Buồn thay trọn kiếp mãi xa người 
Tuổi bướm chưa tròn giữa cuộc chơi 
Phải tiễn tình anh vào đáy huyệt 
Rồi ôm giấc mộng gửi bên trời 
Thân tàn trả lại cho rừng núi 
Xác vữa cam đành để quạ dơi
Khỏi bận lòng em ngày những tháng
Đèn nhang cúng quải tội thêm đời !

Tường Vân 4/8/17
*****

XUÂN TẬN
Đã tận xuân tàn lão cuộc chơi
Buồn ru tuế nguyệt ngẫm xong đời
Ân nồng mấy bận hồn sương khói
Nghĩa thắm đôi lần mệnh số trời
Lắng điệu thiên thu tình khỉ vượn
Nghe cung vạn thuở ái đười ươi
Vu vơ mãi đó chờ xây mộ
Lụy liếp nhân sinh ấy phận người.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
04.8.2017

6 nhận xét:

  1. KHÓC CÙNG ANH

    Buồn thay trọn kiếp mãi xa người
    Tuổi bướm chưa tròn giữa cuộc chơi
    Phải tiễn tình anh vào đáy huyệt
    Rồi ôm giấc mộng gửi bên trời
    Thân tàn trả lại cho rừng núi
    Xác vữa cam đành để quạ dơi
    Khỏi bận lòng em ngày những tháng
    Đèn nhang cúng quải tội thêm đời !

    Tường Vân 4/8/17

    Họa vui cùng anh nhé. Chúc anh luôn bình yên và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Có lẽ vậy . Xa người trọn kiếp đó em . Chúc em luôn vui tràn đầy năng lượng dồi dào ý thơ nhé !

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH
    XUÂN TẬN
    Đã tận xuân tàn lão cuộc chơi
    Buồn ru tuế nguyệt ngẫm xong đời
    Ân nồng mấy bận hồn sương khói
    Nghĩa thắm đôi lần mệnh số trời
    Lắng điệu thiên thu tình khỉ vượn
    Nghe cung vạn thuở ái đười ươi
    Vu vơ mãi đó chờ xây mộ
    Lụy liếp nhân sinh ấy phận người.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    04.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé tgawm và chia xẻ bài họa hay . Chúc anh chiều vui nhé !

      Xóa
  3. Chiều ghé trang thơ anh,đọc thơ xướng họa hay anh...
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em bỏ thời gian ghé thăm . Rất trân trọng tình em dành cho . Chúc em chiều an vui nhé !

      Xóa