VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

BUỒN NHÂN THẾ


(Họa thơ Lý Đức Quỳnh)
BUỒN NHÂN THẾ
(mạ đề)

Dường như số phận đẩy đưa rồi
Nói chỉ thêm buồn cũng vậy thôi
Thuở gối lòng cha nào đã tệ
Ngày ôm vú mẹ vẫn chưa tồi
Dương trần đảo lộn thầy thay tớ
Cõi tục xoay vần chủ thế tôi
Rối bởi lòng nhân gầy tội lỗi
Người điên kẻ dại có bao hồi ./.

LCT 26/08/2017
BÀI HỌA :
*****
TÌNH BƠ VƠ 

Tiễn hạ chờ thu mấy độ rồi 
Tình trần cũng chỉ thế mà thôi 
Giữa dòng danh lợi bao điều dối
Cuối nẻo trầm luân lắm sự tồi
Đất lạ muôn đời ai với nhỏ
Đêm buồn vạn kỷ rượu và tôi 
Ngồi đây đếm chuỗi sầu đông rụng 
Chẳng biết người đi có vãn hồi ?

Tường Vân 26/8/17
*****
THỜI GIAN ĐÃ TỎ
Hơn thua ấy đã trải qua rồi 
Phú quý giàu sang cũng thế thôi
Tật bệnh già nua thân vẹo tệ
Sức tàn tuổi lão dáng xiêu tồi
Thời gian đã tỏ đời hư giả
Năm tháng phơi bày sống kiếp tôi
Biết vậy đừng than sầu khổ phận
Trăm năm trụ hoại chuyển luân hồi
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.8.2017

8 nhận xét:

  1. TÌNH BƠ VƠ

    Tiễn hạ chờ thu mấy độ rồi
    Tình trần cũng chỉ thế mà thôi
    Giữa dòng danh lợi bao điều dối
    Cuối nẻo trầm luân lắm sự tồi
    Đất lạ muôn đời ai với nhỏ
    Đêm buồn vạn kỷ rượu và tôi
    Ngồi đây đếm chuỗi sầu đông rụng
    Chẳng biết người đi có vãn hồi ?

    Tường Vân 26/8/17

    Ngày vui anh nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết người đi có vãn hồi
      Không về cũng chịu phải đành thôi
      Đường duyên lỗi hẹn tình riêng lối
      Nẻo ái thề phai nghĩa nhạt rồi...
      Cảm ơn em ghé thăm và góp vui bài họa hay . Chúc rm đêm cuối tuần vui

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH.MẾN
    THỜI GIAN ĐÃ TỎ
    Hơn thua thì cũng trãi qua rồi
    Phú quý giàu sang cũng thế thôi
    Tật bệnh già nua thân vẹo tệ
    Sức tàn tuổi lão dáng xiêu tồi
    Thời gian đã tỏ đời hư giả
    Năm tháng phơi bày sống kiếp tôi
    Biết vậy đừng than sầu khổ phận
    Trăm năm trụ hoại chuyển luân hồi
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    26.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa thật sâu sắc . Chúc anh đêm an bình

      Xóa
  3. Nhờ anh sửa lại giúp câu 1 cụm từ"thì cũng trãi" thành "ấy đã trải" nhé
    Chúc an lành Mến

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh và đọc lại bài thơ họa.
    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa