VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

VŨNG NƯỚC TRẦN GIAN


VŨNG NƯỚC TRẦN GIAN

Bãi nắng vàng chao ở cạnh nhà
Như dòng máu lạnh đẫm hồn ta
Chiều tan giọng sáo lùa mây rã
Tối vỡ làn tiêu đuổi nguyệt tà
Suối đổ trên ngàn xô mộng ngã
Mưa chìm giữa phố đẩy mù sa
Nằm nghe lệch thủy luồn khe đá
Vũng nước đời tanh chảy nhạt nhòa ./.

LCT 30/06/2017

BÀI HỌA :
*****
ĐÌU HIU NỖI NHỚ

Chiều nay sáo nhỏ chẳng sang nhà
Ngơ ngẩn ra vào một bóng ta
Bến nước xôn xao làn sóng bạc 
Dòng kênh lờ lững ánh trăng tà
Xuân tàn bỏ ngỏ màu hoa úa 
Hạ chớm mơ màng cánh nhạn sa
Anh thả cung đàn đêm tĩnh mịch 
Đìu hiu nỗi nhớ đẫm mi nhòa !

*****
CHỜ TIN BẠN

Ngày mong bóng nhạn đến thăm nhà
Chén rượu vui cùng bạn với ta
Sẽ ngắm sương chìm đêm nguyệt lã
Rồi xem gió lịm buổi dương tà
Dừng chân hạ nhớ tìm hơi tỏa
Đổ bến thu chờ hưởng mộng sa
Nắng đẹp xuyên mành chen kẻ lá
Bờ môi đợm ấm mãi không nhòa..!!

Lâm Nguyễn Lâm 01/07/2017

6 nhận xét:

  1. ĐÌU HIU NỖI NHỚ

    Chiều nay sáo nhỏ chẳng sang nhà
    Ngơ ngẩn ra vào một bóng ta
    Bến nước xôn xao làn sóng bạc
    Dòng kênh lờ lững ánh trăng tà
    Xuân tàn bỏ ngỏ màu hoa úa
    Hạ chớm mơ màng cánh nhạn sa
    Anh thả cung đàn đêm tĩnh mịch
    Đìu hiu nỗi nhớ đẫm mi nhòa !

    Tường Vân 1/7/16

    Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Tường Vân ghé thăm và chia xẻ bài họa hay . Chúc ngày an lanh nhé . Mến

    Trả lờiXóa
  3. CHỜ TIN BẠN

    Ngày mong bóng nhạn đến thăm nhà
    Chén rượu vui cùng bạn với ta
    Sẽ ngắm sương chìm đêm nguyệt lã
    Rồi xem gió lịm buổi dương tà
    Dừng chân hạ nhớ tìm hơi tỏa
    Đổ bến thu chờ hưởng mộng sa
    Nắng đẹp xuyên mành chen kẻ lá
    Bờ môi đợm ấm mãi không nhòa..!!

    Nguyễn Lâm 01/07/2017

    Họa góp vui cùng huynh nhé.. chúc huynh ngày mới an vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn luôn đồng hành và góp vui . Chiều an lành đệ nhé . Mến

      Xóa
  4. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    MỒI LỬA TRẦN GIAN
    Mồi lửa vô minh hiểm họa nhà
    Không màu chẳng ánh rập rình ta
    Giấu trong cái lưỡi mềm thiên hạ
    Ngậm giữa bờ mi lạnh quỷ tà
    Chuốc ngọt nhân tình giăng lưới thả
    Ru nồng ái nghĩa bẫy lờ sa
    Bởi lòng đố kỵ luôn ngầm phá
    Đốt cả nhân gian cháy…bụi nhòa.
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay Quỳnh ạ . Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và chia xẻ bài họa . Chúc tối an vui nhé !

      Xóa