VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

RU ĐÊM



RU ĐÊM

Dỗ giấc mình ta mẻ rượu tàn
Thơ chìm tửu đắng chẳng hề than
Rừng thu gió trở mù tan rụng
Bến hạ triều dâng lũ chảy tràn
Gối mỏi đêm lùi nâng nhịp lỗi
Chân phiền tối lại dẫm bàn đan
Nằm nghe tuổi tác rời xa mộng
Chẳng lẽ từ nay vắng nhịp đàn ./.

LCT 19/07/2017
BÀI HỌA :
*****
BƯỚC MỎI

Canh khuya héo hắt mảnh trăng tàn
Giọng dế miên trường tiếng thở than 
Mộng hắt hiu sầu đêm gió trở 
Hồn rưng rức tủi lúc sương tràn
Lưng bầu rượu đắng tình khôn cạn
Đẫm chén men nồng dạ chửa đan
Chẳng phải đông về bên cửa sổ 
Mà sao giá lạnh mấy cung đàn !

Tường Vân 19/7/17

8 nhận xét:

  1. Thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng TV.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  2. Chiều ghé thăm anh,đọc thơ xướng họa hay quá...
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc bên người thân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời khdn . Tối vui em nhé !

      Xóa
  3. BƯỚC MỎI

    Canh khuya héo hắt mảnh trăng tàn
    Giọng dế miên trường tiếng thở than
    Mộng hắt hiu sầu đêm gió trở
    Hồn rưng rức tủi lúc sương tràn
    Lưng bầu rượu đắng tình khôn cạn
    Đẫm chén men nồng dạ chửa đan
    Chẳng phải đông về bên cửa sổ
    Mà sao giá lạnh mấy cung đàn !

    Tường Vân 19/7/17

    Chúc anh buổi chiều an yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với BƯỚC MỎI hay và giàu cảm xúc . Chúc em tối vui

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm huynh đọc thơ xh hay..đệ có hé lộ một chít thông tin ta8j sao đệ là kẻ chạy trốn trên bài MIỀN TRĂNG CŨ của huynh rồi đấy..chúc huynh chiều vui nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có gì đâu mà lộ thông tin . Đơn giản đêh bỏ FB tức nhiên là đào thoát qu đây thôi . Cảm ơn đệ ghé thăm . Chud bình an nhé !

      Xóa