VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

ĐƯỜNG CHIỀU


ĐƯỜNG CHIỀU

Rã gót bàn chân lạnh nẻo về
Mây sầu cổ độ ướp trời quê
Hồn thu đã úa vầng trăng muộn
Ngõ mộng còn xanh cảnh nắng hè
Vạn thuở sương buồn treo bãi suối
Muôn đời gió nhạt đảo bờ khe
Đời con chửa ấm tình bên mẹ
Để những niềm đau cứ cận kề ./.

LCT 20/07/2017
BÀI HỌA :
*****
CHIỀU VIỄN XỨ

Chiều nay viễn xứ chẳng quay về 
Trên nhánh sông chờ một bóng quê
Bến nước xôn xao từng lối cỏ
Vầng trăng buồn bã những đêm hè
Mây còn đợi gió xuôi về biển
Cá mãi thương dòng trở lại khe
Một phút tương tư vùng đất lạ
Ngàn năm vẫn mộng buổi tương kề !

20/7/17

7 nhận xét:

  1. CHIỀU VIỄN XỨ

    Chiều nay viễn xứ chẳng quay về
    Trên nhánh sông chờ một bóng quê
    Bến nước xôn xao từng lối cỏ
    Vầng trăng buồn bã những đêm hè
    Mây còn đợi gió xuôi về biển
    Cá mãi thương dòng trở lại khe
    Một phút tương tư vùng đất lạ
    Ngàn năm vẫn mộng buổi tương kề !

    Tường Vân 20/7/17

    Em họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và đồng cảm họa . Chúc em ngày an lành

      Xóa
  2. Cặp kết đọc nghe rất buồn mà hay..đêm ghé thăm huynh chúc huynh luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn ghé thăm và ghi cảm nhận . Chúc đệ luôn an vui sau khi về vườn nhé ! Thân ái

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ xướng họa,chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nha Ngọc Dung . Chúc em luôn bình an nhé !

      Xóa
  4. Chắc ko đâu huynh ạ. Xa thơ đệ cũng nhớ những ý tưởng chợt đến lắm. Nhưng lại mang đến cho mình những rắc rối thực tế rất đâu đầu..đệ có tính cả nể nên rất sợ mang rối rắm đến cho bạn bè. Nay có thể là người này mai sẽ là người khác. Họa vô đơn chí ko từ một ai cả. dù là mạng ảo nhưng tình bạn khắn khít nên đệ ko muốn lụy phiền thêm cho ai nữa..mến.

    Trả lờiXóa