VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

PHÚT CUỐI




PHÚT CUỐI

Chợt nghĩ ngày mai chẳng có mình
Ai người giữ trọn tấm lòng trinh
Hồi chuông giải thoát rời an định
Tiếng mõ cầu siêu khỏi cực hình
Bạn ngẩn ngơ hồn nghiêng mũ kính
Em hờ hững dạ đứng đầu kinh
Làm sao hiểu được điều toan tính
Kẻ muốn chờ thay một chữ tình ./.

LCT 09/07/2017

BÀI HỌA :
*****

SAU NÀY TRỞ LẠI

Ngồi đây ngẫm lại cái thân mình
Đã khác chi người sự trắng trinh
cuộc hết mai ngày quên biệt bóng
hồi xong mốt nọ cách xa hình
Ta nằm lặng lẽ bên sường núi 
Bạn đứng âm thầm giữa lối kinh
Sẽ ngắm mây trời bên mộ cỏ
hồn khoan khoái cuộn lấp manh tình..!!

Nguyễn Lâm 09/07/2017
*****
ĐỊNH MỆNH

Vần thơ còm cõi chỉ riêng mình
Ngán ngẩm cho đời một chữ trinh
Những tưởng canh tàn trăng đợi gió
Nào hay nguyệt lặn bóng quên hình
Vườn xuân mấy độ buồn thân liễu
Cảnh hạ bao mùa vắng tiếng kinh
Đêm lạnh lùng trêu người bạc số
Phòng khuya vò võ khóc nhân tình !

Tường Vân 9/7/16

9 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SAU NÀY TRỞ LẠI

      Ngồi đây ngẫm lại cái thân mình
      Đã khác chi người sự trắng trinh
      cuộc hết mai ngày quên biệt bóng
      hồi xong mốt nọ cách xa hình
      Ta nằm lặng lẽ bên sường núi
      Bạn đứng âm thầm giữa lối kinh
      Sẽ ngắm mây trời bên mộ cỏ
      hồn khoan khoái cuộn lấp manh tình..!!

      Nguyễn Lâm 09/07/2017

      Họa vui cùng huynh chúc huynh ngày mới an vui nhé..

      Xóa
    2. Cảm ơn Lâm Nguyễn . Bài họa hay đệ xoay chuyển tình thế rất giỏi . Cảm ơn đệ cùng đồng hành . Trưa vui nhé !

      Xóa
  2. ĐỊNH MỆNH

    Vần thơ còm cõi chỉ riêng mình
    Ngán ngẩm cho đời một chữ trinh
    Những tưởng canh tàn trăng đợi gió
    Nào hay nguyệt lặn bóng quên hình
    Vườn xuân mấy độ buồn thân liễu
    Cảnh hạ bao mùa vắng tiếng kinh
    Đêm lạnh lùng trêu người bạc số
    Phòng khuya vò võ khóc nhân tình !

    Tường Vân 9/7/16

    Cái vận khóc không ra thơ. Híc
    Chúc anh trưa vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóc không ra thơ sao mà hay vậy Tường Vân . Bài này đặv biệt hơn các bài trước nhiều . Có lẽ vì nhớ tình nhân nên cảm xúc tuôn trào thì phải . Cảm ơn em cùng chia xẻ bài họa hay nhé . Chúc em trưa vui khi nào nhớ ai gọi anh cũng được anh không từ chối mô hjhj...

      Xóa
  3. Con người sinh ra cũng thật là khổ anh nhỉ!Đến lúc nằm xuống rồi vẫn còn lo cho người ở trần thế...
    Hi...chiều chủ nhật vui và bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vây em . Không có cái gì là vĩnh cửu cả và cũng chẳng có gì là thuộc quyền sở hữu của mình mãi mãi đâu . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em chiều vui

      Xóa
  4. Ghé thăm anh Bụi được ngâm thơ họa cùng nhau bài nào cũng hay ! LR ngu7ng4 mộ ghê đi .
    Mến chúc anh Bụi chiều cuối tuần vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lan rung ghé thăm và có lời khen khích lệ . Chiều vui lan rung nhé !

      Xóa