VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

CÒN GÌ ĐỂ NHỚ


CÒN GÌ ĐỂ NHỚ

Mai về trả lại những dòng thơ
Hỡi kẻ tình nhân chốn mịt mờ
Có phải khoang lòng đang rộn rã
Hay là nhịp sống vẫn thờ ơ
Đìu hiu níu cửa sương tàn rụng
Ngõ nắng chiều rơi chảy dật dờ
Bếp lửa ai ngồi đong vụn vỡ
Xin đừng gác bỏ nỗi niềm mơ ./.

LCT 11/07/2017
BÀI HỌA :
*****
TỬ VẬN HAY TỬ TRẬN

Trả hết cho người những đoạn thơ
Nhìn trang giấy mỏng vội phai mờ
Ngày xưa học lóm đôi từ lỡ
Buổi ấy xem thường mấy vận ơ
Tím mặt khi người buông nghĩa trở
Bầm gan lúc bạn nhả âm dờ
Vừa qua mẫu giáo lòng chưa mở
Đắng họng đêm nằm chắc ngủ mơ..!!

Nguyễn Lâm 11/07/2017

8 nhận xét:

  1. Chẳng còn gì nhớ với để thương
    Hai ngả chia ly vạn nẻo đường
    Từng đêm khắc khoải năm canh vắng
    Cho mảnh tình tan nẻo gió sương ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhiều thương yêu & hp !
    Hihi ...HN đc TEM nhà anh rồi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho mảnh tình tan nẻo gió sương
      Người đi vạn thuở trắng đêm trường
      Sương chìm gác lạnh ngày đêm nhớ
      Bóng dáng năm nào nơi cố hương
      Cảm ơn em Hằng Nga ghé thăm và lưu thơ . Chúc em buổi tối nhiều yêu thương nhé !

      Xóa
  2. Trộn chữ bao ngày chẳng thấy thơ
    Chừng như nguyệt khuyết rụng đêm mờ
    Con đò lạc hướng niềm hoang hoải
    Cánh én xa trời nỗi ất ơ...

    Thăm và họa theo vài câu cùng anh.
    Dật dờ mãi không tìm ra ý,từ...thôi,chạy trốn.
    Chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy được rồi ghé thăm là quý rồi Quỳnh ui . Cảm ơn nhiều . Tối vui nhé !

      Xóa
  3. TỬ VẬN HAY TỬ TRẬN

    Trả hết cho người những đoạn thơ
    Nhìn trang giấy mỏng vội phai mờ
    Ngày xưa học lóm đôi từ lỡ
    Buổi ấy xem thường mấy vận ơ
    Tím mặt khi người buông nghĩa trở
    Bầm gan lúc bạn nhả âm dờ
    Vừa qua mẫu giáo lòng chưa mở
    Đắng họng đêm nằm chắc ngủ mơ..!!

    Nguyễn Lâm 11/07/2017

    Đệ vác bài họa sang muộn. Chúc huynh chiều vui nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn . Có là vui rồi . Trễ sớm gì cũng thế thôi . Đêm an nhiên Lâm nhé !

      Xóa
  4. ND sàn thăm đọc thơ xướng họa hay anh Bụi Thời Gian nè,chúc đêm an yên anh hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nha Ngọc Dung . Chúc em trưa thư giãn nhé !

      Xóa