VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

CÕI VÔ HÌNH





CÕI VÔ HÌNH

Trần gian thối rửa tựa ao sình
Lũ quỷ lo bàn chuyện tái sinh
Gã nọ to mồm trong xó xỉnh
Bà kia lớn giọng giữa sân đình
Khi người nhỏ nhặt ngồi toan tinh
Ấy kẻ đê hèn cũng lặng thinh
Một mảnh sơn hà ôm thống lĩnh
Rằng đây có phải cõi vô hình ./.

LCT 23/07/2017


BÀI HỌA :
*****
BƯỚC THĂNG TRẦM 

Mỏi gót chân hoang dẫm phải sình
Mộng đời chưa thỏa chí bình sinh 
Còn mơ ánh nguyệt soi mành trúc
Vẫn ngắm vầng dương rọi mái đình
Mấy cánh thư tình đang bỏ ngỏ 
Đôi lời bóng gió mãi làm thinh
Cho lòng được chút niềm thanh thản 
Để kiếp trầm luân khỏi cực hình !

Tường Vân 23/7/17
*****
MUỐN HỒI SINH
Ngập ngụa quanh tôi nhão nhoẹt sình
Nhớ đời chim chóc,muốn hồi sinh
Mù tăm thoát trọ thân người kiếp
Thoáng đãng tìm chơi chóp mái đình
Rướn cổ véo von ngày rực sáng
Thôi mồm im ỉm cõi u thinh
Trần gian vút vít không rào cản
Chẳng bận tâm chi bóng với hình...
Lý Đức Quỳnh

8 nhận xét:

  1. BƯỚC THĂNG TRẦM

    Mỏi gót chân hoang dẫm phải sình
    Mộng đời chưa thỏa chí bình sinh
    Còn mơ ánh nguyệt soi mành trúc
    Vẫn ngắm vầng dương rọi mái đình
    Mấy cánh thư tình đang bỏ ngỏ
    Đôi lời bóng gió mãi làm thinh
    Cho lòng được chút niềm thanh thản
    Để kiếp trầm luân khỏi cực hình !

    Tường Vân 23/7/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới an yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cái chân hoang . Nhưng sao không phiêu bạt quanh hè phố mà phải ra đồng để dẫm sình vậy em hjhj...Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước để giờ thư thì vắng gió làm thinhvaf phải chìm trong cõi cực hình chưa thoát ra được . Cảm ơn em cùng chia xẻ thơ hay . Chúc em ngày an lành

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm huynh..đúng vậy trong cõi vô hình nhiều rối rắm mà khi đón nhận mới thấy nó là những tai họa..xh đều hay chúc huynh chiều vui nhé huynh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm . Dù không chơi nhưng vẫn ghé thăm huynh . Cảm kích tấm lòng mà đệ đã dành cho . Chúc đệ tối vui bên nửa kia nhé ! hjhj...

      Xóa
  3. Thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh chủ nhật nhiều vui !

    MUỐN HỒI SINH
    Ngập ngụa quanh tôi nhão nhoẹt sình
    Nhớ đời chim chóc,muốn hồi sinh
    Mù tăm thoát trọ thân người kiếp
    Thoáng đãng tìm chơi chóp mái đình
    Rướn cổ véo von ngày rực sáng
    Thôi mồm im ỉm cõi u thinh
    Trần gian vút vít không rào cản
    Chẳng bận tâm chi bóng với hình...
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và góp vui . Chúc Quỳnh đêm an lạc nhé !

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm anh ! Cõi vô hình ngày nay đầy rẫy đó anh...
    Bài thơ sắc bén quá à anh.
    Chúc anh chiều chủ nhật đầm ấm cùng gia đình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em Thanh Mai ghé tgawm và chia xẻ cảm nhận . Chúc em tối vui nha

      Xóa