VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

NHẠT PHAI


NHẠT PHAI

Đã biết từ khi trả lại lòng
Đôi mình chỉ có một trời đông
Người đi chẳng hứa lần quay lại
Đứa ở rồi quên bữa dạo vòng
Thế cũng không còn mơ buổi đợi
Thôi thì khỏi nợ tiếc ngày mong
Vần thơ giữ lại nằm trên giấy
Để bốn mùa qua mực rã dòng ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 31/05/2017
BÀI HỌA :
*****

ĐÊM HOANG

Đêm hoang giá lạnh mảnh tơ lòng
Khắc khoải canh trường trở giấc đông 
Chín đợi mười chờ thơ thẩn dỗi
Ngày qua tháng lại ngẩn ngơ vòng 
Bâng khuâng dáng nhỏ bao niềm nhớ 
Thất thểu tim gầy những phút mong
Ấy thế mà nay đà vĩnh biệt
Đành cam mộng thắm gửi theo dòng... 

Tường Vân 31/5/17
*****

BUÔNG

Nàng đi chẳng chút xuyến xao lòng
Để lại ta chờ lạnh tiết đông
Ngõ vắng năm hoài không kẻ trở
Đường khuya tháng đợi chỉ tôi vòng
Buồn tình nhủ dạ đừng nên nhớ
Xót ruột khuyên mình hãy bỏ mong
phí cả thời gian mòn mỏi ngóng
Thuyền kia có lẽ biệt theo dòng..!!

Nguyễn Lâm 31/05/2017
*****
Rác Bẩn Trần Gian
VÔ ĐỀ 3

Nguồn thơ hết mạch nghĩ đau lòng
Chắc phải vun tình mỗi trận đông
Chữ cứng chưa mềm luôn đổi lại
Vần sai chửa đúng mãi xoay vòng
Manh hồn đã phế chờ ai gợi
Nẽo dạ đương tàn hối kẻ mong
Vậy hãy mời ta vào cảm xúc
Đời thi chỉ ước đẹp muôn dòng .//.

31/5/17 ---------ĐLX
*****
Hà Ngân
TÌNH CŨ

Nhiều khi cũng thích ngỏ tâm lòng
Dẫu đó toàn là tuyết của đông
Ước được bên người đường mãi thẳng
Mơ rằng cạnh họ lối đừng cong
Dù cho có vậy hồn luôn muốn
Mặc kệ điều gì dạ vẫn mong
Có dịp người về nơi bến cũ
Cùng nhau ngắm cảnh nước xuôi dòng

N.H

8 nhận xét:

  1. ĐÊM HOANG

    Đêm hoang giá lạnh mảnh tơ lòng
    Khắc khoải canh trường trở giấc đông
    Chín đợi mười chờ thơ thẩn dỗi
    Ngày qua tháng lại ngẩn ngơ vòng
    Bâng khuâng dáng nhỏ bao niềm nhớ
    Thất thểu tim gầy những phút mong
    Ấy thế mà nay đà vĩnh biệt
    Đành cam mộng thắm gửi theo dòng...

    Tường Vân 31/5/17

    Ngày mới bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm và họa thơ . Bài thơ hay có chút gợn buồn . Chúc em tối an vui nhé !

      Xóa
  2. BUÔNG

    Nàng đi chẳng chút xuyến xao lòng
    Để lại ta chờ lạnh tiết đông
    Ngõ vắng năm hoài không kẻ trở
    Đường khuya tháng đợi chỉ tôi vòng
    Buồn tình nhủ dạ đừng nên nhớ
    Xót ruột khuyên mình hãy bỏ mong
    phí cả thời gian mòn mỏi ngóng
    Thuyền kia có lẽ biệt theo dòng..!!

    Nguyễn Lâm 31/05/2017

    Góp vui cùng huynh nhé. chúc huynh ngày mới thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks hiền đệ Nguyễn Lâm đã cùng đồng hành với thơ huynh . Bài thơ hay đệ . Vui buổi tối bên gia đình nhé !

      Xóa
  3. VÔ ĐỀ 3 (họa)
    Nguồn thơ hết mạch nghĩ đau lòng
    Chắc phải vun tình mỗi trận đông
    Chữ cứng chưa mềm luôn đổi lại
    Vần sai chửa đúng mãi xoay vòng
    Manh hồn đã phế chờ ai gợi
    Nẽo dạ đương tàn hối kẻ mong
    Vậy hãy mời ta vào cảm xúc
    Đời thi chỉ ước đẹp muôn dòng .//.

    Sao con đăng hoài lại bị mất vậy cà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đời Lạc Xuể bới bài họa NĐT hay . Chúc cháu tối vui nhiều nha

      Xóa
  4. Thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều . Luôn an vui và hạnh phúc Quỳnh nhé ! Mến nhiều

      Xóa