VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

MỘT CÕI ĐI VỀ




MỘT CÕI ĐI VỀ
(Họa thơ Lâm Nguyễn)

Cõi mộng đêm buồn biển gió lan
Người xa mấy độ chẳng mong bàn
Xuân đời đủ vị tình chưa ấm
Cảnh vật muôn màu nghĩa khó an
Bến cũ hôm nào sương cuộn nổi
Vườn hoang dạo đó lũ dâng tràn
Con đường cát bụi ngày xưa vẫn
Mỗi buổi đi về một bóng đan ./.

BỤI THỜI GIAN 16/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****

Ta về ghép lại những giò lan
Khép áng thơ xưa khỏi luận bàn
bút thả may tìm ra sự sáng
ngòi buông có thể đặng bình an
vùi đi nỗi nhớ vào mây lãng
Khỏa hẳn niềm đau giữa nắng tràn
thú vị chiều quê cùng lũ bạn
Không màng chắp họa nét chờ đan..!!

Nguyễn Lâm 14/05/2017

12 nhận xét:

  1. Em ghé thăm anh. Ngày mới vui vẻ bình an thật nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Thăm anh đọc thơ.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  3. Trưa ghé thăm huynh cảm ơn huynh đã đăng bài. Đệ miễm đối họa nhé. Chúc huynh trưa vui nhiều

    Trả lờiXóa
  4. Chiều ghé thăm anh..và chỉ biết đọc thơ thôi..
    Chúc anh chiều vui và nạp càng nhiều năng lượng càng tốt nha anh..hjhj!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Như vậy là quá đủ . Rất quý tấm lòng em dành cho . Đêm yêu thương em nhé !

      Xóa
  5. Thăm anh,chúc anh nhiều vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa