VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

GIẤC NGỦ MONG MANH

GIẤC NGỦ MONG MANH

Trở giấc nhìn quanh lạnh ngõ hồn
Bên ngoài gió giật cõi càn khôn
Bầy chim vỡ tổ tìm phương trốn
Lũ khỉ rời cây chọn hướng chuồn
Thấy cõi gian trần đang đảo lộn
Nghi miền thế tục sẽ vùi chôn
Màn đêm ở giữa vòng nguy khốn
Kẻ sợ người lo mãi đoán đồn ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 22/05/2017
BÀI HỌA :
*****

CHUYỆN VÔ BỔ

Từ xưa ú ớ những tin đồn
Chẳng biết đâu lần chuyện dại khôn
cảnh dựng người đời lo bỏ trốn
tuồng phơi kẻ thế đượm phương chuồn
Làm chao nguyệt tỏ nhòa phai thốn
Để động trăng ngời lịm úa chôn
thất thiệt căm lòng bao đổ đốn
Trần gian ngập lối việc vô hồn..!!

Nguyễn Lâm 22/05/2017
*****

TRĂM NĂM CẢNH ẤY
Mùa đông bấc dạo buốt càn khôn
Tóc bạc theo đêm lạnh lẽo hồn
Vắng vẻ côn trùng im tiếng trốn
Cô liêu ngõ trúc lặng lời chuồn
Quanh nồi chuột nhắt đua nhau lộn
Cạnh bếp mèo mun ấm áp chôn
Quạnh quẻ canh dài sầu tận rốn
Trăm năm cảnh ấy kệ ai đồn!
Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
22.5.2017

14 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ.Ngày mới an lành nhé
    Mến

    Trả lờiXóa
  2. CHUYỆN VÔ BỔ

    Từ xưa ú ớ những tin đồn
    Chẳng biết đâu lần chuyện dại khôn
    cảnh dựng người đời lo bỏ trốn
    tuồng phơi kẻ thế đượm phương chuồn
    Làm chao nguyệt tỏ nhòa phai thốn
    Để động trăng ngời lịm úa chôn
    thất thiệt căm lòng bao đổ đốn
    Trần gian ngập lối việc vô hồn..!!

    Nguyễn Lâm 22/05/2017

    Góp vui cùng huynh nhé. Chúc huynh ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm dành thời gian vui họa . Bài thơ hay và cũng là chuyện nhân tình thế thái . Chúc trưa vui nhé !

      Xóa
  3. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    TRĂM NĂM CẢNH ẤY
    Mùa đông bấc dạo buốt càn khôn
    Tóc bạc theo đêm lạnh lẽo hồn
    Vắng vẻ côn trùng im tiếng trốn
    Cô liêu ngõ trúc lặng gió chuồn
    Quanh nồi chuột nhắt đua nhau lộn
    Cạnh bếp mèo mun ấm áp chôn
    Quạnh quẻ canh dài sầu tận rốn
    Trăm năm cảnh ấy hỏi ai đồn!
    Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    22.5.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay với ý thơ anh ạ . Đắc ý nhất là trong nồi chuột nhắt đua nhau lộn tự nhiên thấy thú vị vớ cảnh dành ăn của lũ chuột khi hở nồi . Cảm ơn anh nhiều lắm . Chúc anh an vui

      Xóa
    2. Dạ anh . Đã sửa theo ý anh rồi ạ

      Xóa
  4. NHỜ ANH SỬA GIÚP
    -CÂU 4 TỪ"GIÓ' THÀNH TỪ 'LỜI"
    -CÂU 8 TỪ "HỎI" THÀNH TỪ "KỆ"
    CẢM ƠN NHÉ.MẾN

    Trả lờiXóa
  5. Đọc nhiều thơ của chú , các câu từ con thấy giống vốn từ ở địa phương của con sống , hình như chú là người nam trung bộ , độ khoảng từ nha trang trở vô tới long khánh thôi đúng ko ạ . à sẳn con giới thiệu luôn , chữ cuối cùng trong bài thơ cũng là tên con luôn . hjhj . ghé chơi hỏi thăm xíu ạ .. ngày vui nhen chú .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Thì cứ cho là như vậy đi để thêm sự tò mò . Từ ngữ ba miền làm thơ phải tự tìm hiểu để viết cho đúng chứ con . Nhưng không biết con căn cứ vào bài thơ nào để đoán . Có bài chú viết toàn tiếng bắc trung bộ nữa đó . Chúc con chiều vui nhé !

      Xóa
    2. dạ . lâu lâu còn thấy đưa các từ địa phương vô . giông giống với chổ ccon sống . nên mới đoán thử đó chú ạ .hjhj

      Xóa
  6. Thế thái nhân tình vốn thế thôi
    Tỉnh giấc nam kha dạ bồi hồi
    Đành thôi cam phận như không thấy
    Mặc đời năm tháng mãi nổi trôi...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với anh .
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
  7. NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

    Vào đông gió trở buốt tâm hồn
    Thất thểu canh trường dở dại khôn
    Lẫn tiếng tơ đàn se sắt lạnh
    Hòa chung cúc tửu ngẩn ngơ buồn
    Duyên dù nhạt nhẽo em còn đợi
    Mộng vẫn êm đềm cậu nỡ chôn
    Kỷ niệm hôm nào thôi đã hết
    Vần thơ gửi lại giữa đêm đồn !

    Tường Vân 22/5/17

    Cái vận thật là ưu đãi nè anh. 😄
    Em bỏ một vận nhé. Chúc anh chiều vui !
    Nay em đi đám về muộn.

    Trả lờiXóa
  8. NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

    Vào đông gió trở buốt tâm hồn
    Thất thểu canh trường dở dại khôn
    Lẫn tiếng tơ đàn se sắt lạnh
    Hòa chung cúc tửu ngẩn ngơ buồn
    Duyên dù nhạt nhẽo em còn đợi
    Mộng vẫn êm đềm cậu nỡ chôn
    Kỷ niệm hôm nào thôi đã hết
    Vần thơ gửi lại giữa đêm đồn !

    Tường Vân 22/5/17

    Cái vận thật là ưu đãi nè anh. 😄
    Em bỏ một vận nhé. Chúc anh chiều vui !
    Nay em đi đám về muộn.

    Trả lờiXóa