VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

VÙNG KÝ ỨC


VÙNG KÝ ỨC

Ta về chốn cũ chợt buồn tênh
Lối nhỏ đường xưa vẫn gập ghềnh
Cảnh vắng sương lùa giăng ngõ hẹp
Quê nghèo nước đổ cuộn bờ kênh
Hồi chuông gợn sóng trôi rời rã
Đoản sáo luồn mây vỗ bập bềnh
Những dạo đông tràn quanh bếp lửa
Thương nồi cháo lỏng ngọn đèn chênh ./.

LCT 06/04/2017
BÀI HỌA :
*****
Vận khó

Lão trưởng vui cùng cái vận tênh
Làm cho xắp nhỏ bước chao ghềnh
Vần thơ có lẽ luồn chui rạch
Nét mực chăng còn rộng cửa kênh
bút vẽ theo chàng hồn sóng lượn
màu tô bám cụ trí mây bềnh
Do vì chẳng luyện nên từ kiệt
Đứng lịm thôi nhìn bóng nghĩa chênh..!!

Nguyễn Lâm 06/04/2017
*****
VUI CÙNG TÊNH
Quả khó ham vui với cái tênh
Suy tìm trí mỏi cố qua gềnh
Phòng văn chữ nghĩa đi đâu nhỉ
Bờ lau bút mực dạo dòng kênh
Vẽ vời mấy tứ theo mây lượn
Tô bồi đôi vận sóng chao bềnh
Thân già mọi việc hay tùy thích
Chuyện hảo thi thư nước lửa chênh
GM.Nguyễn Đình Diệm
6.4.2017

9 nhận xét:

  1. Vận khó

    Lão trưởng vui cùng cái vận tênh
    Làm cho xắp nhỏ bước chao ghềnh
    Vần thơ có lẽ luồn chui rạch
    Nét mực chăng còn rộng cửa kênh
    bút vẽ theo chàng hồn sóng lượn
    màu tô bám cụ trí mây bềnh
    Do vì chẳng luyện nên từ kiệt
    Đứng lịm thôi nhìn bóng nghĩa chênh..!!

    Nguyễn Lâm 06/04/2017

    Vui cùng huynh thôi nhé hihi.chỉ đùa vui một chút ko có nhã ý gì nhé huynh. Chúc huynh ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha... Khó mà Nguyễn Lâm mần ngọt xớt . Cảm ơn đệ nhiều nhé . Chúc tân gia vui vẻ nha

      Xóa
  2. Vui cùng anh.Mến
    VUI CÙNG TÊNH
    Quả khó ham vui với cái tênh
    Suy tìm trí mỏi cố qua gềnh
    Phòng văn chữ nghĩa đi đâu nhỉ
    Bờ lau bút mực dạo dòng kênh
    Vẽ vời mấy tứ theo mây lượn
    Tô bồi đôi vận sóng chao bềnh
    Thân già mọi việc hay tùy thích
    Chuyện hảo thi thư nước lửa chênh
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    6.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và họa thơ . Hôm nay bận quá tính họa thơ anh mà không rãnh . Chúc anh chiều an lành . Kính

      Xóa
  3. Lối cũ mờ sương ngọn cỏ giăng
    Hoàng hôn mây tím quyện nhập nhằng
    Hiu hiu gió thổi lòng man mác
    Nỗi sầu ai có thấu hay chăng...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với anh .
    Chúc anh chiều an lành thật vui!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về gió thoảng bến đò giăng
      Sóng vỗ mơn man ngọn cỏ nhằng
      Bước mỏi trên đường vương sợi nắng
      Quên rồi hoặc nhớ đến anh chăng

      Cảm ơn em ghé thaem . Chièu vui vẻ nhé em

      Xóa
  4. Hôm qua em đi ra Quảng Trị quê anh về trễ quá, kg ghé thăm anh được, nay mới ghé..
    Chúc anh ngày vui nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rãnh rỗi đi chơi cũng vui ha em . Chúc em chiều vui vẻ nhé !

      Xóa
  5. Dạ, đi công việc thôi anh !

    Trả lờiXóa