VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

TÌNH KHÚC BUỒN


TÌNH KHÚC BUỒN

Lối cũ đường xưa lại trở về
Đi tìm kỷ niệm giữa hồn quê
Chiều nghiêng mảnh nắng khoanh thềm mộng 
Bóng ngã làn mây ngủ cạnh hè
Mẹ đã không còn thương đám cỏ
Em thì một bóng dỗ bầy dê
Chồng con lỡ đoạn tình vay mướn
Khát vọng chìm trong cảnh não nề ./.

LCT 18/04/2014
BÀI HỌA :
*****
Biết đến khi nào

Ngày xa khắc nguyện sẽ quay về
Lặng lẽ mây mờ dưới khoảnh quê
Rũ bước chiều nay thương bến hạ
Khờn vai một sớm nhớ trưa hè
cha buồn khắc khoải bên triền cỏ
Mẹ lặng u hoài cuối khoảng đê
Đấu gạo người đi còn nhẩm tính
Chờ con viễn xứ lịm đau nề..!!

Nguyễn Lâm 18/04/2016
*****
CHỜ NGƯỜI

Mòn chân viễn xứ nẻo quay về
Trên nhánh sông chờ một bóng quê
Vạt nắng còn vàng bên xóm lụa
Vầng trăng vẫn tỏ giữa đêm hè
Thương chiều lá rụng đầy con ngõ
Nhớ buổi mưa tràn ngập mé đê
Trở lại thời gian nhiều nuối tiếc
Dù bao tháng đợi dạ đâu nề !

Tường Vân 18/4/17

6 nhận xét:

  1. Biết đến khi nào

    Ngày xa khắc nguyện sẽ quay về
    Lặng lẽ mây mờ dưới khoảnh quê
    Rũ bước chiều nay thương bến hạ
    Khờn vai một sớm nhớ trưa hè
    cha buồn khắc khoải bên triền cỏ
    Mẹ lặng u hoài cuối khoảng đê
    Đấu gạo người đi còn nhẩm tính
    Chờ con viễn xứ lịm đau nề..!!

    Nguyễn Lâm 18/04/2016

    Góp vui cùng huynh đệ chạy một vận nhé chúc huynh trưa an vui nhé. Mấy nay khí hậu tăng đột ngột bình thường cao nguyên xê dịch từ 29/30 độ nay tăng lên 34 độ ngợp ngạc rất khó chịu chắc miền tây cũng nắng lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ ghé thăm và chia xẻ bài joja . Miền Tây nóng lắm . Ngồi trong nhà mà như trong lò lửa vậy . Chiều vui nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh.Đọc thơ xướng họa Huynh Đệ viết hay quá - em ngưỡng mộ anh nha..
    Chúc anh chiều vui và bình an nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai ghé rhawm . Chiều muộn vui vẻ nhé em

      Xóa
  3. CHỜ NGƯỜI

    Mòn chân viễn xứ nẻo quay về
    Trên nhánh sông chờ một bóng quê
    Vạt nắng còn vàng bên xóm lụa
    Vầng trăng vẫn tỏ giữa đêm hè
    Thương chiều lá rụng đầy con ngõ
    Nhớ buổi mưa tràn ngập mé đê
    Trở lại thời gian nhiều nuối tiếc
    Dù bao tháng đợi dạ đâu nề !

    Tường Vân 18/4/17

    Chiều an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm và chia xẻ thơ họa . Chúc em chiều mát vui vẻ bên gia đình nhé .

      Xóa