VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

THI CHẢY


THI CHẢY

Muốn nghỉ mà sao mãi bận lòng
Cho dù cõi ảo tháng ngày đong
Tinh anh ngọn sóng chao đầu biển
Nghĩa chị hồn trăng níu cửa phòng
Mộng ngủ quanh vườn lay nỗi nhớ
Thơ nằm cạnh gối dỗ niềm mong 
Vần thi viết đủ lời hoa mỹ
Giữa ánh đèn loang chảy cuộn dòng ./.

LCT 15/04/2017
BÀI HỌA :
*****

NGƯỢC DÒNG 

Từng đêm sóng vỗ ngập khoang lòng 
Lẫn tháng ngày chờ mãi đếm đong
Ngọn gió bơ phờ lay bậu cửa 
Vầng trăng hờ hững níu gian phòng 
Thi đường tắt lịm vì thương nhớ 
Lục bát hao gầy bởi đợi mong
Mặc chuỗi thời gian buồn vỡ vụn
Tình như nước lạ chảy đôi dòng ! 

Tường Vân 15/4/17

*****

GỢI NHƠ ĐÊM TRĂNG
Trăng vằng vặt tỏa gợi khêu lòng
Quạnh vắng đêm khuya gió nhẹ đong
Đóa cúc mơ màng bên lối cỏ
Cành lan trăn trở cạnh thư phòng
Còn yêu nắng xế tình thu ngóng
Mãi nhớ mây chiều ý hạ mong
Lặng bước chiêm bao trời mộng thẳm
Còn nghe tiếng sóng vỗ bao dòng.
GM.Nguyễn Đình Diệm
15.4.2017

5 nhận xét:

  1. NGƯỢC DÒNG

    Từng đêm sóng vỗ ngập khoang lòng
    Lẫn tháng ngày chờ mãi đếm đong
    Ngọn gió bơ phờ lay bậu cửa
    Vầng trăng hờ hững níu gian phòng
    Thi đường tắt lịm vì thương nhớ
    Lục bát hao gầy bởi đợi mong
    Mặc chuỗi thời gian buồn vỡ vụn
    Tình như nước lạ chảy đôi dòng !

    Tường Vân 15/4/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yên bình nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay và cũng đúng đó em . Con đò đã ngược dòng . Ngược dòng vì không chịu nỗ sự nhớ mong và thể hiện ở câu kết rất sắc bén . Chúc em luôn vui thi hứng dạt dào nhé . Meesn

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN VUI.MẾN
    GỢI NHƠ ĐÊM TRĂNG
    Trăng vằng vặt tỏa gợi khêu lòng
    Quạnh vắng đêm khuya gió nhẹ đong
    Đóa cúc mơ màng bên lối cỏ
    Cành lan trăn trở cạnh thư phòng
    Còn yêu nắng xế tình thu ngóng
    Mãi nhớ mây chiều ý hạ mong
    Lặng bước chiêm bao trời mộng thẳm
    Còn nghe tiếng sóng vỗ bao dòng.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    15.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay lắm anh thích nhất là hai vế đối rất ăn ý . Chúc anh luôn an manh nhé . Kính

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm trang thơ anh,đọc thơ hay quá..chúc anh thứ 7 vui và bình yên nha..

    Trả lờiXóa