VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

ĐỜI NGHIÊNG


ĐỜI NGHIÊNG

Tan chiều nắng đỏ nhuộm hoàng hôn
Thấy tuổi đời trôi lạnh ngõ hồn
Gió đuổi mây sầu ra nghĩa địa
Ta vùi tóc rụng cõi càn khôn
Trầm ngâm tiếc bởi làn hơi cạn
Lặng lẽ buồn nghe tiếng thở dồn
Cõi vắng in nền trăng cổ độ
Khoang lòng lịm giữa nấm mồ chôn ./.

LCT 19/04/2017
BÀI HỌA :
*****


TÌNH NGHIÊNG

Đợi gió đông về ấm nụ hôn
Tìm chi cõi ảo ngẩn ngơ hồn
Gom vài sợi nắng mùa thu để
Sưởi phím tơ lòng buổi hạ chôn
Lắng giữa bờ môi ngàn nhịp thở
Chìm trong ngấn lệ nỗi đau dồn
Người đi én nhạn mờ tăm cá
Bạc bẽo ơi tình thuở dại khôn !

Tường Vân 19/4/17
*****
Chiều nghiêng

Xế ngã buông chiều cuốn nụ hôn
Nằm thoi thóp lạnh gió qua hồn
Màu tang trắng phủ người ra bãi
Sợi khói hương vùi kẻ cạn khôn
Khóc tiễn ba hồi khua trống dục
Sầu rơi bốn chặp động chiêng dồn
Thời gian ảm đạm là giây lát 
Cỏ đậy hoang tàn đám mộ chôn..!!

Nguyễn Lâm 19/04/2017

10 nhận xét:

  1. TÌNH NGHIÊNG

    Đợi gió đông về ấm nụ hôn
    Tìm chi cõi ảo ngẩn ngơ hồn
    Gom vài sợi nắng mùa thu để
    Sưởi phím tơ lòng buổi hạ chôn
    Lắng giữa bờ môi ngàn nhịp thở
    Chìm trong ngấn lệ nỗi đau dồn
    Người đi én nhạn mờ tăm cá
    Bạc bẽo ơi tình thuở dại khôn !

    Tường Vân 19/4/17

    Góp vui cùng anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa rất hay . Chiều vui vẻ em nhé !

      Xóa
  2. Chiều nghiêng

    Xế ngã buông chiều cuốn nụ hôn
    Nằm thoi thóp lạnh gió qua hồn
    Màu tang trắng phủ người ra bãi
    Sợi khói hương vùi kẻ cạn khôn
    Khóc tiễn ba hồi khua trống dục
    Sầu rơi bốn chặp động chiêng dồn
    Thời gian ảm đạm là giây lát
    Cỏ đậy hoang tàn đám mộ chôn..!!

    Nguyễn Lâm 19/04/2017

    Họa khóc mướn cùng huynh nhé hihi...vui thôi chúc huynh ngày mới an vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn cùng góp vui . Chiều ấm áp bên gia đình đệ nhé !

      Xóa
  3. Chào Huynh-Chúc Huynh buổi chiều an lạc nhe-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NMTLS ghé thăm .Chúc đệ luôn an mạnh ngé .Tgaan

      Xóa
  4. Hoàng hôn đổ xuống bóng ai ngồi
    Mà sầu kéo đến lệ tuôn rơi
    Ánh nhìn chan chứa lòng chưa dứt
    Một mảnh tình ta đã ói nhàu...
    Chiều ghé thăm anh...đọc thơ với chan chứa nỗi buồn!
    Em chúc anh chiều vui và đầm ấm bên gia đình nhé anh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều rồi chỉ trả lời em thôi không thơ thẩn vì bận rồi . Chúc em an vui

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều . Chúc anh sức khỏe nghỉ ngơi thư giãn anh nhé . Kính mến

      Xóa