VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

CHUÔNG ĐÊM


CHUÔNG ĐÊM

Có những hồi chuông đổ lạnh lùng
Xuyên chiều thế kỷ vẫn còn rung
Thần kinh hoảng loạn vì nao núng
Trí tưởng cuồng điên sợ hãi hùng
Cuộc lữ sinh tồn chưa xé thủng
Đi tìm sự sống chẳng cần bung
Nhìn đôi mắt dại khờ kinh khủng
Tiễn biệt đời nghiêng trống điểm thùng ./.

LCT 20/04/2017
BÀI HỌA :
*****
Sông khuya

Triền đê cá quẫy động chân lùng*
Chạm ánh trăng chìm mặt nước rung
Liễu rũ soi mình khoe yểu điệu 
Tùng nghiêng xõa bóng vẻ kêu hùng
Màng đêm tĩnh mịch vì sao rụng
Bóng tối êm đềm ngọn gió bung
Có giọng ca buồn đâu giữa bến
Thuyền khua mái nhịp sóng va thùng..!!

Nguyễn Lâm 20/04/2017
*****

NẮNG ĐÃ QUA RỒI
Có những đêm đông gió lạnh lùng
Chuông chùa thức dạ nhẹ nhàng rung
Bao cơn gió thổi đời lao túng
Mấy thuở mưa dầm kiếp khổ bung
Gánh bóng qua chiều tâm não chướng
Mang thân tối lại trí phiền hung
Tìm đâu nắng cũ qua bờ trũng
Vĩnh biệt trăm năm một tiếng thùng
GM.Nguyễn Đình Diệm. 19.4.2017

*****
VỌNG GIÓ

Hồi chuông lã vọng đã kêu thùng
Tôi vẫn đứng chờ dưới mái rung
Dạ xoắn bồn chồn chao đảo núng
Tim chùng bối rối cuộn cào bung
Này chân viễn xứ đời phiêu khủng
Hỡi bước vân du kiếp ngoạn hùng
Buổi gió đêm tàn xuyên lạnh thủng
Tròn không giấc ngủ giữa khuya lùng.

HTN

4 nhận xét:

  1. Sông khuya

    Triền đê cá quẫy động chân lùng*
    Chạm ánh trăng chìm mặt nước rung
    Liễu rũ soi mình khoe yểu điệu
    Tùng nghiêng xõa bóng vẻ kêu hùng
    Màng đêm tĩnh mịch vì sao rụng
    Bóng tối êm đềm ngọn gió bung
    Có giọng ca buồn đâu giữa bến
    Thuyền khua mái nhịp sóng va thùng..!!

    Nguyễn Lâm 20/04/2017

    Lùng* tên một loài cỏ dại mọc ở triền sông.

    Bộ vận hơi khó nên đệ họa không hay .chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay lắm Lâm Nguyễn . Thích nhất cặp mở .Cá quậy chạm trăng rất thơ . Ý thơ đệ tuyệt vời. Cảm ơn đệ đã đồng hành . Chúc đệ tối vui vẻ

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    NẮNG ĐÃ QUA RỒI
    Có những đêm đông gió lạnh lùng
    Chuông chùa thức dạ nhẹ nhàng rung
    Bao cơn gió thổi đời lao túng
    Mấy thuở mưa dầm kiếp khổ bung
    Gánh bóng qua chiều tâm não chướng
    Mang thân tối lại trí phiền hung
    Tìm đâu nắng cũ qua bờ trũng
    Vĩnh biệt trăm năm một tiếng thùng
    GM.Nguyễn Đình Diệm. 19.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá anh ạ . Bài thơ giàu cảm xúc . Nghiệt ngã một đời người . Cảm ơn anh chấp bút Chúc anh đêm an lạc . Kính

      Xóa