VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

TÌNH CỦA CÂY


TÌNH CỦA CÂY

Rễ mục tàn trơ lá bỏ cành
Nhưng tình vẫn ngút tận trời xanh
Hoàng hôn mượn gió đùa duyên mảnh
Hửng sáng nhờ mây dỗ mộng lành
Nhớ những hôm chờ trăng biển lạnh
Mơ từng dạo ngắm cảnh rừng thanh
Ngày đêm gợi cảm choàng vai sánh
Sẽ chẳng mình ai bước độc hành ./.

LCT 11/03/2017
BÀI HỌA :
*****
Hoa phong lan

Màu hoa sặc sỡ mọc trên cành
Ẩn hiện bên triền lá biếc xanh
Rễ trụ thân hờ nhưng diễm phúc 
Mình treo vỏ tạm lại an lành
Tươi màu gió lượn khi hừng sáng
Thắm nụ mây vờn buổi nguyệt thanh
Đủ sức tô đời thêm đẹp mãi
Đừng cho tận cóc của đơn hành..!!

Nguyễn Lâm 11/3/2017

*****
ĐÊM TÁI NGỘ
LTĐ

Buồn thương lá rụng xác xơ cành
Khóc bởi yêu đầu tựa trái xanh
Ngỡ sẽ nồng nàn đêm gối mộng
Ngờ đâu bạc bẽo mối duyên lành
Còn chăng kỷ niệm bên dòng suối
Hoặc hết ân tình dưới nguyệt thanh
Nếu chẳng mong chờ khi tái ngộ
Thì sao mãi đợi buổi song hành ! 

Tường Vân 11/3/2017

8 nhận xét:

  1. Hoa phong lan

    Màu hoa sặc sỡ mọc trên cành
    Ẩn hiện bên triền lá biếc xanh
    Rễ trụ thân hờ nhưng diễm phúc
    Mình treo vỏ tạm lại an lành
    Tươi màu gió lượn khi hừng sáng
    Thắm nụ mây vờn buổi nguyệt thanh
    Đủ sức tô đời thêm đẹp mãi
    Đừng cho tận cóc của đơn hành..!!

    Nguyễn Lâm 11/3/2017

    Góp vui cùng huynh chúc huynh ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Lâm Nguyễn ghé thăm và họa thơ . Chúc đệ chiều vui vẻ nhé . Mến

      Xóa
  2. ĐÊM TÁI NGỘ
    LTĐ

    Buồn thương lá rụng xác xơ cành
    Khóc bởi yêu đầu tựa trái xanh
    Ngỡ sẽ nồng nàn đêm gối mộng
    Ngờ đâu bạc bẽo mối duyên lành
    Còn chăng kỷ niệm bên dòng suối
    Hoặc hết ân tình dưới nguyệt thanh
    Nếu chẳng mong chờ khi tái ngộ
    Thì sao mãi đợi buổi song hành !

    Tường Vân 11/3/17

    Chúc anh chiều vui nhé. Em góp vui cùng anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn thương lá rụng xác xơ cành . Câu mở đâu lại nghe buồn đẩy bài thơ tới chỗ tuyệt vọng thế cho nên câu cuối phải là kết cục của nỗi buồn . Cảm ơn em với bài thơ sầu năm tháng . Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm anh! Đọc thơ xướng họa hay quá..
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc đong đầy nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em dù chỉ vài lời ngắn gọn cũng đủ rồi . Không biết làm thơ nhưng em đã theo suốt cả đoạn đường dài . Hy vọng em sẽ không mỏi chân dừng lại nhé . Chúc em chiều vui nhé . Mến

      Xóa
  4. Wow bài Tình Cây minh họa đẹp ,ý nghĩa lắm Chú !Yến cháu kính chúc Chú qúi mến sớm chủ nhật thật vui và ấm áp bên người thân ạ ! Trọng kính .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Phạm Yến nhé . Chúc cháu đêm yêu thương nha . Mến

      Xóa