VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

BẠC DẤU THỜI GIAN


BẠC DẤU THỜI GIAN

Có phải trăng tàn xa ngõ mộng
Hay vì bến lạnh bỏ hoàng hôn
Người đi trả lại ngàn đêm vắng
Kẻ đến ngồi ôm vạn nỗi buồn
Quạnh quẽ đan sầu loang mảnh chiếu
Manh tình đã úa lạnh lùng chôn
Hờn duyên ý đậm dòng thi sử
Vỡ nợ lòng đau chén tửu cồn ./.

LCT 25/03/2017
BÀI HỌA :
*****

Bạc dấu thời gian
Y đề

Còn chăng lửa ấm bờ môi chạm
hết cạn hương nồng ngõ nụ hôn
bóng lẽ chiều nay màu biển lạnh
Hồn côi thuở ấy điểm sương buồn
Đôi dòng kỹ niệm hen mờ ố
Những nét ân tình vội lấp chôn
Bởi hận tay vàng hoe khói thuốc
Vì đau miệng nhạt thếch hơi cồn..!!

Nguyễn Lâm 25/3/2017
*****

BẠC DẤU THỜI GIAN (Y đề) 

Em về chốn ấy tàn đêm mộng 
Cậu ở phương này nhớ nụ hôn 
Tiễn hạ tim gầy se sắt lạnh 
Sầu đông lá úa ngẩn ngơ buồn 
Người ôm kỷ niệm nghìn thu để 
Kẻ gói ân tình vạn kỷ chôn
Đắng cả bờ môi cùng chén rượu 
Cay từng khói thuốc lẫn hơi cồn ! 

Tường Vân 25/3/17
*****

TÌNH NHƯ CƠN GIÓ (Đối họa )

Mỏi cánh vai trần đêm rã rượi
Đan từng mảnh áo tối chờ hôn
Niềm thương kéo sợi nồng cay ngậm
Nỗi nhớ thành dây chát vị buồn
Kỷ niệm như là mây gió thoảng
Vui buồn đã giống nấm mồ chôn
Tình hay giọt nắng chiều thu muộn
Thả những tàn vương cạnh bãi cồn...

LCT 25/03/2017

8 nhận xét:

  1. Tình đã trôi qua miền nhung nhớ
    Chỉ là còn lại chút luyến lưu..
    Ghé thăm trang thơ anh, bài thơ thật hay..làm người đọc cũng trượt theo nỗi niềm cùng với tác giả..
    Ngày thứ 7 ngọt ngào yêu thương cùng gia đình nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về nhặt vội tình quên nhớ
      Nửa kiếp rồi quên để lạnh hồn
      Cảm ơn em ghé thăm và vó lời khen động viên . Chúc em chiều vui

      Xóa
  2. Bạc dấu thời gian
    Y đề

    Còn chăng lửa ấm bờ môi chạm
    hết cạn hương nồng ngõ nụ hôn
    bóng lẽ chiều nay màu biển lạnh
    Hồn côi thuở ấy điểm sương buồn
    Đôi dòng kỹ niệm hen mờ ố
    Những nét ân tình vội lấp chôn
    Bởi hận tay vàng hoe khói thuốc
    Vì đau miệng nhạt thếch hơi cồn..!!

    Nguyễn Lâm 25/3/2017

    Góp vui cùng huynh nhé. Chúc huynh chiều an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là cón chỉ mình ngươi và ta cạn chén để thách cồn trách ông trời nghiệt ngã . Bài họa hay lắm đệ ui . Chúc đệ chiều cuối tuần vui . Cảm ơn nhiieefu nhé !

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÌNH NHƯ CƠN GIÓ

      Mỏi cánh vai trần đêm rã rượi
      Đan từng sợi chỉ tối chờ hôn
      Niềm thương kéo sợi nồng cay ngậm
      Nỗi nhớ thành dây chát vị buồn
      Kỷ niệm như là mây gió thoảng
      Vui buồn đã giống nấm mồ chôn
      Tình hay giọt nắng chiều thu muộn
      Thả những tàn vương bãi cỏ cồn...
      Đối họa vội với em . Cảm ơn em cùng họa thơ . Chiều vui em nhé !

      Xóa
  4. BẠC DẤU THỜI GIAN (Y đề)

    Em về chốn ấy tàn đêm mộng
    Cậu ở phương này nhớ nụ hôn
    Tiễn hạ tim gầy se sắt lạnh
    Sầu đông lá úa ngẩn ngơ buồn
    Người ôm kỷ niệm nghìn thu để
    Kẻ gói ân tình vạn kỷ chôn
    Đắng cả bờ môi cùng chén rượu
    Cay từng khói thuốc lẫn hơi cồn !

    Tường Vân 25/3/17

    Chúc anh chiều mát lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÌNH NHƯ CƠN GIÓ

      Mỏi cánh vai trần đêm rã rượi
      Đan từng sợi chỉ tối chờ hôn
      Niềm thương kéo sợi nồng cay ngậm
      Nỗi nhớ thành dây chát vị buồn
      Kỷ niệm như là mây gió thoảng
      Vui buồn đã giống nấm mồ chôn
      Tình hay giọt nắng chiều thu muộn
      Thả những tàn vương giữa bãi cồn...

      LCT
      Đối họa vội với em . Cảm ơn em cùng họa thơ . Chiều vui em nhé !

      Xóa