VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

THOÁNG VU VƠ


THOÁNG VU VƠ

Hắn vẽ vời em kẻ nhọn mồm
Ta thầm nghĩ ngợi đến nhiều hôm 
Niềm tin giảm sút rơi bờ vực
Nỗi nhớ dần vơi thả gió nồm
Những tưởng khung trời mơ nắng rộn
Đâu ngờ ngõ mộng úa vàng rôm 
Chiều nay ngọn gió sầu lơi lả
Cuộn đảo vầng mây đuổi cánh buồm ./.

LCT 20/02/2017
BÀI HỌA :
*****
VÔ NGẠI
Lắm chuyện nhân gian cứ mỏi mồm
Điêu ngoa xảo trá suốt qua hôm
Xói mòn , đắp đổi…như mây lộng
Phá đám, un bồi… tựa gió nồm
Thiên hạ đua chen chèn tiếng rộn
Ngàn dâu tranh lấn ép lời rôm
Nhìn đời giả tạo trăm điên đảo
Vô ngại phù luân – nhẹ cánh buồm
GM.Nguyễn Đình Diệm
20.02.2017
*****
Trở tiết lòng

Buồn khi vật vã cứ luôn mồm
Trở tiết trong người cũng lắm hôm
Nóng giận xanh mầy theo đợt chướng
Hăm mình tím mặt cuốn cơn nồm
Khiêu trò dậy sóng nghe là rộn
Kích trận lôi đình thấy đã rôm
Lắm buổi vô tình gây bão nỗi
Nhiều khi gió giật chẳng xuôi buồm..!!

Nguyễn Lâm 20/2/2017

12 nhận xét:

  1. Họa cùng anh Mong anh an vui.mến
    VÔ NGẠI
    Lắm chuyện nhân gian cứ mỏi mồm
    Điêu ngoa xảo trá suốt qua hôm
    Xói mòn , đắp đổi…như mây lộng
    Phá đám, un bồi… tựa gió nồm
    Thiên hạ đua chen chèn tiếng rộn
    Ngàn dâu tranh lấn ép lời rôm
    Nhìn đời giả tạo trăm điên đảo
    Vô ngại phù luân – nhẹ cánh buồm
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    20.02.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và lại họa thơ . Chúc anh luôn bình an vui khỏe . Kính !

      Xóa
  2. Xin chào Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  3. Trở tiết lòng

    Buồn khi vật vã cứ luôn mồm
    Trở tiết trong người cũng lắm hôm
    Nóng giận xanh mầy theo đợt chướng
    Hăm mình tím mặt cuốn cơn nồm
    Khiêu trò dậy sóng nghe là rộn
    Kích trận lôi đình thấy đã rôm
    Lắm buổi vô tình gây bão nỗi
    Nhiều khi gió giật chẳng xuôi buồm..!!

    Nguyễn Lâm 20/2/2017

    Ghé thăm và góp vui cùng huynh. Bài xướng hay quá chúc huynh trưa an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Lâm Nguyễn nha . Bài này vận hơi khó nhưng bài họa của đệ cũng khá nhuyễn . Chúc mừng nha . Cảm ơn đệ luôn kề vai sát cánh cùng huynh nhé . Thân ái

      Xóa
    2. Vâng sáng này đệ cũng phải đọc đi đọc lại vài lần và ngồi suy nghỉ cho hai từ nồm và rôm khá lâu đấy hihi. Chúc huynh chiều vui nhé.

      Xóa
    3. Đúng là khó nhưng không phải không làm được phải không Lâm hjhj...

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm trang thơ anh,được đọc thơ của anh và các bạn hữu của anh rất hay ạ.Chúc anh ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé!
    Ước gì mà em có năng khiếu làm thơ nhỉ..để không bị lạc... vào vườn thơ hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Thanh Mai . Dù không làm thơ nhưng em vẫn yêu thơ và như thế nếu có quyết tâm học hỏi cũng làm được thôi . Chỉ cần có tâm hồn . Chúc em tối vui

      Xóa
  5. Thăm anh và đọc thơ xướng họa.Chưa sẵn sàng để nhập cuộc chơi.Khất anh nhé !
    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Đến với nhau dù chỉ một lời thăm hỏi cũng vui rồi . Bài đăng của Quỳnh mình tính họa nhueng vận cảm thâdy hơi khó bởi lẽ bốn vận cuối đều là thanh bằng nên mình rút lui hjhj... Chúc tối vui nhé !

      Xóa