VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

NHƯ CHIẾC LÁ RƠI




NHƯ CHIẾC LÁ RƠI

Em là chiếc lá vàng khô
Mùa hoa chối bỏ rơi hồ nước đêm
Lênh đênh thấm giọt sương mềm
Chao làn sóng nhẹ dịu êm trở mình


Em như ngọn gió vô tình
Len vào giấc ngủ an bình đời anh
Gối lòng nhặt ước mơ xanh
Hồn trăng quyến rũ mây lành nhẹ trôi

Làn hơi nóng bỏng hôm ngồi
Tiếng cười hoang dã lâu rồi chưa quên
Ngọt bùi xâu xé thâu đêm
Nghe từng tiếng nấc môi mềm ngẩn ngơ

Sóng chao bến cũ hững hờ
Con thuyền cặp bến thẩn thờ bóng trăng
Trên cao soi bóng chị Hằng
Quanh vùng ngây dại nhập nhằng cùng đêm

Tiếc rằng tình vẫn chưa quên
Tiếc rằng đêm vẫn đang thèm ánh dương
Ngây ngô nắng rớt bên giường
Em về để lại mùi hương đắng lòng ./.

LCT 22/02/2017

10 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá!
    Nhẹ nhàng mà sâu lắng,một chuyện tình thật đẹp,thật nồng nàn..và cho dù cái kết như thế nào thì đọng lại trong lòng người đọc một tình yêu nồng thắm nghĩa tình...
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc tròn đầy nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé trang thơ và vó lời khen động viên . Chúc em ngày an lạc nhé Thanh Mai

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ lục bát hay quá. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chọ ghé thăm . Chúc chị luôn an mạnh chị nhé .

      Xóa
  3. Em về để lại mùi hương đắng lòng
    thiệt là hay , một bài thơ lục bát dịu dàng tình tứ. Ẻm nào mà... có phước zị ta!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay dỡ chưa nói nhưng dù sao một lời khen cũng rất cần thiết để động viên người khác phải thế không Giáo . Chúc Giado luôn vui hạnh phúc nhiều nhé !

      Xóa
  4. Thuyền tình cập bến long đong .
    Em đi bao xót xa lòng anh ơi .
    Thuyền đi không hẹn ngày về .
    Bao con sóng vổ tứ bề độc đơn .

    Em đi một gánh tủi hờn .
    Mang theo nặng cả giang sơn hình hài .
    Sương đêm rơi lạnh tóc mai .
    Còn chăng đêm vắng ngày dài giá băng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đêm bóng tối nhập nhằng
      Con thuyền xa bến trăng vằng vặc soi
      Nơi đây sương đã rụng rồi
      Đêm nằm thổn thức lòng chơi vói buồn ...
      Cảm ơn Ngọc ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn an mạnh nhé !

      Xóa
  5. Dẫu rằng

    Ta thèm ánh lửa mùa đông
    Phủ đêm thương nhớ cho lòng ấm hơn
    Xua tan mấy bận trăng hờn
    Lam chiều khói tỏa quyện cơn sóng tình

    Thắp lên ngọn nắng bình minh
    Em cùng ta sẽ hòa mình bến duyên
    Vương cành trúc nhẹ chao nghiêng
    Đón tình lữ khách từ miền xa xôi

    Dẫu cho cách biẹt núi đồi
    Dẫu cho sóng đẩy thuyền trôi giữa dòng
    Dẫu cho cách trở bao sông
    Thì anh cũng quyết một lòng tìm nhau

    Dù cho tóc có bạc màu
    Dù cho biển cạn sông sâu ngút ngàn
    Dù cho nắng dập mưa tràn
    Thì anh chống chọi đò ngang vững chèo

    Thương nàng có mấy gieo neo
    Tường cao cửa kín vẫn trèo để qua
    À ơi..gió vít ngọn đa
    Ru em say mộng trăng ngà đan mây..!!

    Nguyễn Lâm 22/2/2017

    Rão bước cùng buynh vài đoạn. Ngày qua có sang thám nhưng ko thắy đăng bài. Chúc huynh ngày mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Ôm tình ảo ảnh mà xây
    Gió sương chao đảo lối lầy ta qua
    Dòng thơ vẫn cứ mượt mà
    Nhưng tinh vẫn mãi trôi xa tận trời

    Cảm ơn Nguyễn Lâm với bài họahay . Thật lòng thơ của đệ ngày một hay hơn . Chúc mừng nhé . Mến

    Trả lờiXóa