VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐÊM BƠ VƠ


ĐÊM BƠ VƠ

Hồn đêm lạc bởi mấy âm đàn
Lặng lẽ quanh vườn gió thở than
Tiễn hạ ngồi nghe triền lá đổ
Chờ thu lại nhớ vũng thơ tràn
Trăng buồn cúi nhặt mành sương rã
Lối cũ gom từng mẻ lệ chan
Tiếc mãi vần thi mùa phượng đỏ
Giờ như mất biệt giữa mây ngàn ./.

LCT 13/02/2017


BÀI HỌA :
*****
Khúc điệu từ li

Vẳng vọng nhà bên khúc điệu đàn
Như là tựa trách chuổi hờn than
Lời ru chứa đựng niềm đau vỡ
Giọng hát trào dâng nỗi nhớ tràn
Buổi ước chung đường nay lệ đổ
Thời mơ sẻ gánh đã sầu chan
rào chung vách cận tình xa lạ
nghẹt chết buồng tim giữa gió ngàn..!!

Nguyễn Lâm 13/02/2017

4 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm anh,đọc bài thơ anh viết có một chút buồn,chút trăn trở, chút bâng khuâng...
    Làm lòng như lắng xuống với những nỗi niềm chan chứa..niềm đau!
    Chúc anh chiều đầu tuần vui và bình yên anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Thanh Mai . Vui khi mỗi ngày em ghé thăm anh . Chúc em ngày Valentine hạnh phúc nhiều em nhé !

      Xóa
  2. Khúc điệu từ li

    Vẳng vọng nhà bên khúc điệu đàn
    Như là tựa trách chuổi hờn than
    Lời ru chứa đựng niềm đau vỡ
    Giọng hát trào dâng nỗi nhớ tràn
    Buổi ước chung đường nay lệ đổ
    Thời mơ sẻ gánh đã sầu chan
    rào chung vách cận tình xa lạ
    nghẹt chết buồng tim giữa gió ngàn..!!

    Nguyễn Lâm 13/02/2017

    Đệ ngày nay việc rối quá nên đến giờ mới vào thăm huynh được. Chúc huynh đêm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bài thơ của đệ có lúc rộn rã tiếng cười . Có lúc cũng buồn rất khó tả . Hay và nuieeuf cảm xúc . Chúc đệ trưa vui vẻ nhé !

      Xóa