VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

VALENTINE


VALENTINE

Ở tận trời Tây cũng kéo gần
Dân mình có được lễ tình nhân
Điều hay cứ học người xưa bảo
Lẽ phải làm theo đó chuyện cần
Chẳng biết duyên này nên nghĩa trọng
Hay lả nợ ấy chửa đồng cân
Dù sao đã vướng đừng thua cuộc
Bởi lẽ vì ta dám chọn phần ./.

LCT 14/02/2017
BÀI HỌA:
*****
VALENTINE BUỒN 

Người xa vạn lý dễ đâu gần 
Dạ vẫn nghe buồn hỡi thế nhân 
Chén rượu nồng nàn khi gió trở 
Vòng tay ấm áp những đêm cần
Em rằng mộng ấy còn bao thuở 
Anh bảo tình này được mấy cân 
Lại để cho đời bao nỗi nhớ 
Nghìn sau thổn thức chẳng yên phần ! 

Tường Vân 14/2/16
*****
Vì đâu

Ngày qua tháng lại đến ngay gần
Cũng cố theo đòi lễ nghĩa nhân
Các chị làm eo là chẳng thích
Còn em nói lẫy sẽ không cần
Hòng gây khó dể rồi đong đếm
Muốn quậy ra trò để nhẩm cân
Đến buổi tình nhân vờ ỏng ẹo
Rồi thêm nhiễu sự trách thua phần..!!

Nguyễn lâm 14/02/2016

8 nhận xét:

  1. Mở hàng nhe bác Bụi! Sáng sớm đọc thơ ngày Tình Nhân hay như vậy, biết đâu chừng Giáo sẽ có tin vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn giaolang ghé thăm và bóc tem mở hàng nhưng thôi tin vui bây giờ vui chắc hổng nỗi cho giaolang đâu . Cố gắng gắng giữ gìn sức khỏe về hưu để chăm sóc đàn cháu được rồi nha . Chúc vui nhé .

      Xóa
  2. VALENTINE BUỒN

    Người xa vạn lý dễ đâu gần
    Dạ vẫn nghe buồn hỡi thế nhân
    Chén rượu nồng nàn khi gió trở
    Vòng tay ấm áp những đêm cần
    Em rằng mộng ấy còn bao thuở
    Anh bảo tình này được mấy cân
    Lại để cho đời bao nỗi nhớ
    Nghìn sau thổn thức chẳng yên phần !

    Tường Vân 14/2/16

    Chúc anh Valentine ấm áp yêu thương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là VALENTINE BUỒN em ạ . Buồn như có cả nước mắt . Cảm ơn em cùng góp họa bài thơ hay nhé . Chúc em ngày tình nhân nhiều hạnh phúc nha . Mến

      Xóa
  3. Vì đâu

    Ngày qua tháng lại đến ngay gần
    Cũng cố theo đòi lễ nghĩa nhân
    Các chị làm eo là chẳng thích
    Còn em nói lẫy sẽ không cần
    Hòng gây khó dể rồi đong đếm
    Muốn quậy ra trò để nhẩm cân
    Đến buổi tình nhân vờ ỏng ẹo
    Rồi thêm nhiễu sự trách thua phần..!!

    Nguyễn lâm 14/02/2016


    Họa góp vui cùng huynh. hihi hình như đệ khó mèm mỏng thì phải lời thơ luôn cứng ngắt đến ngày lễ tình nhân ko viết nổi một bài cho ngọ ngào. Chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy . Lúc nào cũng cứng nhắc nên mấy chị mấy em hờn dỗi mãi . Bài họa đã nói lên phần nào thực tế khi con người mãi chạy đua với thời gian để mưu sinh . Chúc đệ luôn vui và hạnh phúc trong ngày lứa đôi nhé !

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm anh!
    Chúc anh ngày Valentine ngọt ngào và mãi mãi một tình yêu với nữa kia của mình anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp . Chúc em chiều muộn vui và hạnh phúc cùng Valentine nhé !

      Xóa