VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

VỢ NHẮC


VỢ NHẮC

(Họa thơ Lâm Nguyễn)


Dù cho tuổi tác cũng ôn bài
Một cữ đâu nào phải tới hai
Đã trót nghề văn đành khổ luyện
Rằng theo nghiệp võ cố lên đài
Đêm dồn thể lực hoàn liên cước
Tối vẫy thân trần hiệp chưởng khai
Giữa chốn thần tiên nhiều mộng tưởng
Đừng suy chuyện đó chỉ khôi hài ./.

LCT 4/12/17
*****
BÀI XƯỚNG :
***************

Mèo khoe đuôi

Nó cuộn vờn đuôi múa đủ bài
Xưng mình có một dễ gì hai
Trời ban sắc cạnh người thua chắc
Địa phú tròn khuông kẻ rớt đài
Chẳng nhận trôn nồi tanh vị khắm
Đâu nhìn cửa bếp thoảng mùi khai
Hầu như để mắt là chê méo
Khoác cả tàn dư khối chuyện hài..!!

Lâm Nguyễn 03/01/2016.
BÀI HỌA :
*****
Kịch hờn

Chữa động vài hôm đã nhắc bài
Không chìu bị dỗi tới canh hai
thì thôi gắng gượng mà so trận
Cũng cố bò lê để thượng đài
Để ý nàng kia đòi chứng tỏ
Hay nhìn ả nọ bảo công khai
hờn ghen giận lẫy đầy vô cớ
Vở kịch thường niên cứ diễn hài

Nguyễn lâm 04/01/2016
*****

12 nhận xét:

  1. Kịch hờn

    Chữa động vài hôm đã nhắc bài
    Không chìu bị dỗi tới canh hai
    thì thôi gắng gượng mà so trận
    Cũng cố bò lê để thượng đài
    Để ý nàng kia đòi chứng tỏ
    Hay nhìn ả nọ bảo công khai
    hờn ghen giận lẫy đầy vô cớ
    Vở kịch thường niên cứ diễn hài

    Nguyễn lâm 04/01/2016

    Họa đối luật cùnh bài của huynh nhé. chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn với bài họa hay và cũng rất tếu . Chúc đẹ chièu vui vẻ nhé !

      Xóa
  2. HN sang thăm
    Chúc anh năm mới phát tài
    Lộc vào như nước mãi hoài quanh năm
    Bạn bè thi hữu ghé thăm
    Tình thân như ánh trăng rằm mộng mơ

    Một năm mới vui khỏe VẠN SỰ CÁT TƯỜNG nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạ ơn người mấy dòng thơ
      Chúc xuân để nhớ đêm chờ ở đây
      Ngọt bùi mấy vạn thi hay
      Chở niềm tâm sự đêm ngày cho nhau

      Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em năm mới may mắn và thành đạt nhé Hằng Nga

      Xóa
  3. Thăm anh,đọc thơ xướng họa vui và hay.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  4. Chiều ghé thăm và đọc thơ xướng họa,không dám ghi nhận xét,chỉ biết khen hay và chúc anh thật nhiều niềm vui trong năm mới anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có em ghé thăm là vui rồi . Không nhận xét cũng không sao . Chúc em mãi vui và hạnh phúc nhé Thanh Mai

      Xóa