VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

ĐÊM Ở TRỌ


ĐÊM Ở TRỌ

Vắt kiệt lời thơ để trống hồn
Đang chờ thể xác đến ngày chôn
Trời u ám nổi màn sương vỡ
Biển chập chờn trôi bãi sóng dồn
Trước cổng thiên đình mưa buổi sáng
Quanh vườn thế tục nắng hoàng hôn
Rằng đây lũ quỷ đang bàn tán
Ở đó trần gian lắm kẻ đồn ./.

LCT 05012017

BÀI HỌA :
*****

CÒN CHI ĐÓ
Thời gian lặng lẽ thả hoàng hôn
Chậm tiển đưa thân xác lẫn hồn
Tháng tháng năm năm bờ sắc vỡ
Ngày ngày tuổi tuổi bến hương chôn
Bao mùa nắng dãi đời phai tản
Mấy bận sương sa kiếp nhạt dồn
Một giấc trần mê say mộng huyễn
Còn chi ở đó, kệ ai đồn
GM.Nguyễn Đình Diệm. 05.01.2017

*****
NGÕ LẠNH 

Chìm trong kỷ niệm sắt se hồn
Nửa kiếp thơ buồn lặng lẽ chôn
Ngỡ đã phôi pha ngày tháng đợi 
Ngờ đâu nức nở gió mưa dồn
Lo chiều lá rụng phai niềm nhớ 
Ngại buổi hoa tàn lạnh chiếc hôn 
Để lối yêu thương mòn mỏi vậy 
Còn chăng giá lạnh giữa đêm đồn ! 

Tường Vân 5/1/17
*****
Vẫn tiếc

Nằm trăn trối lịm xác vô hồn
Sợ đến khi gần buổi lấp chôn
Mãi nghĩ rơi vào hôm trống dập
Còn lo vướng phải sớm chiêng dồn
Tình đau một lúc rồi quên thắm
Nghĩa xót vài giây sẽ vỡ hôn
Tiếc bởi canh đời vui một chốc
Tàn hơi của vứt lại cho đồn..!!

Nguyễn Lâm 05/1/2016

16 nhận xét:

  1. lang thang miền blog, ghé nhà bạn ,được đọc những bài thơ đầy cảm xúc. chúc bạn luôn có nhiều thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn xechieeu57 . Thiển nghĩ bạn là cũng một người quen nhưng mới lập blog cho nên chưa rõ là si . Thế nhưng cũng đoán biết được là dẫ biết Bụi Thời gian này rồi thì phải . Thôi thì cứ để làm quen dần . Chúc vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  2. HỌA VUI CÙNG ANH CHÚC AN LÀNH.MẾN

    CÒN CHI ĐÓ
    Thời gian lặng lẽ thả hoàng hôn
    Chậm tiển đưa thân xác lẫn hồn
    Tháng tháng năm năm bờ sắc vỡ
    Ngày ngày tuổi tuổi bến hương chôn
    Bao mùa dâu bể đời phai tản
    Mấy bận sương sa kiếp nhạt dồn
    Một giac trần mê say mộng huyễn
    Còn chi ở đó, kệ ai đồn
    GM.Nguyễn Đình Diệm. 05.01.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 5thành
      - Bao mùa nắng dãi đời phai tản
      Và câu 8 tứ: giac thành "giấc"

      Xóa
    2. Cảm ơn anh với bài họa hay . Tôi đã treo lên trang và chỉnh sửa theo ý anh rồi ạ . Chúc anh luôn vui khỏe anh nhé . Kính

      Xóa
  3. NGÕ LẠNH

    Chìm trong kỷ niệm sắt se hồn
    Nửa kiếp thơ buồn lặng lẽ chôn
    Ngỡ đã phôi pha ngày tháng đợi
    Ngờ đâu nức nở gió mưa dồn
    Lo chiều lá rụng phai niềm nhớ
    Ngại buổi hoa tàn lạnh chiếc hôn
    Để lối yêu thương mòn mỏi vậy
    Còn chăng giá lạnh giữa đêm đồn !

    Tường Vân 5/1/17

    Họa cùng anh. Chúc anh trưa vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngõ lạnh hay lắm rm . Ngõ này lạnh kiếm ngõ khac nhiều ngõ mà em . Hoaejc là phải đợi qua khỏi mùa đông nădng lên nhõ sẽ ấm dần thôi . Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em luôn an vui nhé !

      Xóa
  4. Vẫn tiếc

    Nằm trăn trối lịm xác vô hồn
    Sợ đến khi gần buổi lấp chôn
    Mãi nghĩ rơi vào hôm trống dập
    Còn lo vướng phải sớm chiêng dồn
    Tình đau một lúc rồi quên thắm
    Nghĩa xót vài giây sẽ vỡ hôn
    Tiếc bởi canh đời vui một chốc
    Tàn hơi của vứt lại cho đồn..!!

    Nguyễn Lâm 05/1/2016

    Hihi trưa tranh thủ nghỉ trưa ghé thăm huynh họa vui cùng huynh nhé chúc huynh vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có khi phải nghĩ đến giai đoạn hồn lìa khỏi xác phải không Nguyễn Lâm . Tui tưởng tượng lúc đó lũ quỷ sẽ bàn tán vè mình và người trần gian cũn đồn đãi về sự ra đi đó . Tui đi mấy tiếng mà đã thấy nên kể ra cho mọi người nghe đó . Chúc đệ với bài họa ăn ý nhé . Chúc luôn vui

      Xóa
    2. Huynh Tiến Cảnh nói như thật vậy ngày nào đệ cũng thấy thơ huynh . Vậy huynh ra đi từ khi nào hihi

      Xóa
    3. Thật mà Lâm Nguyễn . Hôm kia tui đi khoảng hai tiếng xuống dưới không cho nhập hộ khẩu nên trở lại đó

      Xóa
    4. Vậy đệ nghe người ta nói ai mà đã từng bị trả về thọ lắm à nha. Chúc mừng huynh .hihi chúc huynh ngày mới thật vui nhé.

      Xóa
  5. Thăm anh,được đọc nhiều thơ xướng họa nhiều cảm xúc và giàu ý tứ.
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  6. Chiều ghé thăm anh! Chúc anh chiều vui nhiều anh nhé.Em cũng vui cùng anh vì thời gian này trang thơ anh thật nhộn nhịp..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều Thanh Mai nhé . Vâng ! Ở đâu cũng vậy có qua có lại mới toại lòng nhau Thanh Mai ạ . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa