VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

NẮNG XUÂN


NẮNG XUÂN (Thơ họa)

Nắng vỡ tình xuân đẹp lối trần
Nắng vàng trải mộng ý thi nhân
Nắng say lối cũ màu hoa phấn
Nắng đổ đường xưa dãi lụa ngần
Nắng ở trong lòng vui bất tận
Nắng rơi giữa phố sợ xa gần
Nắng buồn bỏ gió chiều vơ vẩn
Nắng để cho người đượm ái ân ./.

LCT 06012017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
XUÂN…XUÂN

Xuân về chuyển tiết đẹp hồng trần
Xuân gắn hương nồng thắm nghĩa nhân
Xuân rạng trăm lòng tình khởi phấn
Xuân tươi vạn dạ ý khai ngần
Xuân mang sắc mộng tràn bờ tận
Xuân đến hương mơ ngập bến gần
Xuân mãn phúc đường lan bất tận
Xuân viên ấm áp trải muôn ân.

GM.Nguyễn Đình Diệm
04.01.2017

BÀI HỌA :
*****

NẮNG THU
Họa nghịch vận

Thu về ngõ trúc vẹn nguồn ân 
Nắng trải đường mơ nhẹ bước gần
Nắng ấm êm đềm xanh lối mộng 
Thu xinh lộng lẫy đẹp muôn ngần
Thu chờ nguyệt lạnh bên vườn Thúy
Nắng đến xuân hồng giữa thế nhân 
Nắng hỡi bao giờ duyên thắm lại 
Thu ơi có mỏi gót phong trần ?

Tường Vân 6/1/17
*****
Đối họa với Tường Vân
NẮNG THU

Nẳng vẫn ươm tình chuyện ái ân
Thu mong mỏi những bước xa gần
Thu vàng ngõ sớm đường tơ lạnh
Nắng đỏ chiều hôm lối lụa ngần
Nắng mỏng ru đời trên ngọn sóng
Thu đầy dỗ mộng giữa lòng nhân
Thu đi nếu đã không còn nhớ
Nắng sẽ tìm vui gót bụi trần...

LCT 06012017

*****
Đón ngày nắng đẹp 

Đón ngày nắng đẹp phủ bên trần
Đón buổi hương nồng thắm nghĩa nhân
Đón tết vừa sang lòng phấn chấn
Đón xuân mới đến dạ tần ngần
Đón hoa nở rộ nhiều vô tận
Đón sắc màu khoe đủ để gần
Đón án mây trời không đục vẩn 
Đón niềm khát vọng chạm đường ân

Nguyễn lâm 06/01/2017

9 nhận xét:

  1. NẮNG THU
    Họa nghịch vận

    Thu về ngõ trúc vẹn nguồn ân
    Nắng trải đường mơ nhẹ bước gần
    Nắng ấm êm đềm xanh lối mộng
    Thu xinh lộng lẫy đẹp muôn ngần
    Thu chờ nguyệt lạnh bên vườn Thúy
    Nắng đến xuân hồng giữa thế nhân
    Nắng hỡi bao giờ duyên thắm lại
    Thu ơi có mỏi gót phong trần ?

    Tường Vân 6/1/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới êm đềm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em đêm an lạc

      Xóa
    2. Đối họa với Tường Vân
      NẮNG THU
      Nẳng vẫn ươm tình chuyện ái ân
      Thu mong mỏi những bước xa gần
      Thu vàng ngõ sớm đường tơ lạnh
      Nắng đỏ chiều hôm lối lụa ngần
      Nắng mỏng ru đời trên ngọn sóng
      Thu đầy dỗ mộng giữa lòng nhân
      Thu đi nếu đã không còn nhớ
      Nắng sẽ tìm vui gót bụi trần...
      LCT 06012017

      Xóa
  2. Chiều muộn ghé thăm anh.
    Em chúc anh thứ 6 vui vẻ và bình an anh nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Đón ngày nắng đẹp

    Đón ngày nắng đẹp phủ bên trần
    Đón buổi hương nồng thắm nghĩa nhân
    Đón tết vừa sang lòng phấn chấn
    Đón xuân mới đến dạ tần ngần
    Đón hoa nở rộ nhiều vô tận
    Đón sắc màu khoe đủ để gần
    Đón án mây trời không đục vẩn
    Đón niềm khát vọng chạm đường ân

    Nguyễn lâm 06/01/2017

    Họa góp vui cug huynh chúc huynh đêm vui.đệ bận nên ghé sang muộn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi hiền đẹ ghé thăm và họa thơ . Chúc luôn vui và dạt dào thi hứng nhé Nguyễn Lâm

      Xóa